15/09/2014 15:22 GMT+7

​Triệt phá đường dây buôn cần sa từ Lào về Huế

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Chiều 15-9, thượng tá Võ Thành Kỳ, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn nhất ở Huế, thu giữ 40 bánh cần sa.

Tô Hữu Huy (36 tuổi) cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam đã bị bắt giữ cùng tang vật - Ảnh do PC47 cung cấp

Bốn nghi can bị bắt giữ đều là người ở TP Huế, gồm: Tô Hữu Huy (36 tuổi), Tô Hữu Tiến (60 tuổi, cha ruột của Huy), Hồ Đăng Tuấn (44 tuổi) và Hồ Đăng Diệu (23 tuổi). 

Theo PC47, từ tháng 2-2014, trinh sát đã phát hiện một đường dây buôn ma túy (cần sa) với số lượng lớn từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) về Huế, sau đó bán cho các “đại lý” các tỉnh khu vực miền Trung.

Tháng 5-2014, PC47 bắt đầu phá án và xác định đây là đường dây mua bán ma túy khép kín, chỉ những người trong gia đình do Tô Hữu Huy cầm đầu. Ngày 6-9-2014, Huy tập kết tiền để xuất cảnh qua Lào “ăn” hàng, lực lượng PC47 đã bí mật bám theo.

Đêm 8-9, Huy mua 40 bánh ma túy (40kg cần sa) của một tay trùm ở Lào với giá trị khoảng 700 triệu đồng, sau đó giao số ma túy này cho Hồ Đăng Tuấn vận chuyển bằng xe đầu kéo, được ngụy trang thạch cao, than, củi… qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về Việt Nam. Lúc này, lực lượng trinh sát bí mật bám theo xe đầu kéo di chuyển về hướng TP Đông Hà, một mũi khác theo dõi động tĩnh của Huy.

Đến khoảng 3g sáng 12-9, Tuấn lái xe đầu kéo chạy vào nhà máy xi măng Luks (thị xã Hương Trà) trả hàng, đồng thời điện báo cho Huy đến nhận ma túy. Lập tức, Huy và bố của mình là ông Tô Hữu Tiến (60 tuổi) có mặt tại nhà máy xi măng Luks nhận hai bao tải ma túy bỏ vào cốp xe ôtô rồi chở về TP Huế. Lực lượng PC47 đã mật phục sẵn, buộc hai cha con ông Huy phải dừng ôtô. PC47 đã khống chế, bắt quả tang với đầy đủ tang vật.

Bước đầu các nghi phạm khai nhận tội.Trước đó, Tô Hữu Đức (33 tuổi, em trai Huy) đã hai lần qua Lào mua tổng cộng 60 bánh ma túy thuê Tuấn vận chuyển về Huế giao lại cho Huy tiêu thụ. Sau khi nhận hàng, Huy đem đi cất giấu ở nhiều nơi, sau đó chọn thời điểm thích hợp mới bán lại cho các “đại lý” ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Trị…  

Ngày 14-9, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thưởng nóng cho ban chuyên án 5 triệu đồng, đồng thời có văn bản đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khen thưởng tinh thần đấu tranh và thành tích của lực lượng phòng chống ma túy.

Hai cha con Huy (bên phải) và lái xe Tuấn bị bắt quả tang cùng tang vật - Ảnh do PC47 cung cấp
Đây là đường dây mua bán ma túy lớn nhất ở Huế, với 40 bánh cần sa bị bắt giữ quả tang - Ảnh do PC47 cung cấp
NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên