12/05/2010 18:00 GMT+7

Tình yêu không đủ lớn

QUỲNH TRÂM HSBC
QUỲNH TRÂM HSBC

TTO - Em từng nghĩ mình rất hạnh phúc khi có một người yêu em hết lòng. Những ngày mới quen, anh ở Singapore còn em ở Việt Nam nhưng khoảng cách địa lý không thể ngăn tình yêu của mình.

38i23UOe.jpgPhóng to
Em sẽ học cách mỉm cười để đón nhận cuộc sống mới, ở miền đất mới, nơi không có những hình ảnh của anh… - Ảnh minh họa từ starsimplified

Mỗi buổi tối em đi học về, anh đi làm về là mình cùng mở máy tính để online trên yahoo messenger, ai lên trước thì buzz người kia. Em nhớ không lầm thì từ khi yêu nhau đến giờ mình chưa một lần cãi nhau, có đôi lúc giận hờn vu vơ để biết cảm giác giận lúc yêu và được yêu là thế nào.

Yêu nhau mà không gặp mặt trực tiếp thì nhớ nên ba hay bốn tháng là mình gặp nhau một lần, hoặc anh về Việt Nam hoặc em qua Singapore. Ngày ra sân bay đón anh lần đầu tiên, em và anh ai cũng đỏ mặt - hình như là thẹn yêu. Nghĩ đến thời đó sao êm đềm và hạnh phúc quá...

Rồi anh bảo vệ xong luận án tiến sĩ và về nước lập nghiệp. Không biết hữu duyên hay cố ý mà nhà anh lại gần nhà em, thế là ngày nào mình cũng gặp nhau mà không biết chán.

Gia đình em không bằng lòng em và anh yêu nhau. Em buồn nhiều lắm nhưng không bỏ cuộc vì anh luôn nói với em: “Hạnh phúc dễ dàng có được người ta sẽ không biết trân trọng, nếu là tình yêu đích thực mình sẽ vượt qua được mọi khó khăn”. Hạnh phúc cũng mỉm cười với mình khi gia đình em đón nhận anh. Chúng ta đã đợi được đến ngày đó…

Giờ thì em và anh mỗi người một con đường vì tình yêu của mình thật sự không đủ lớn để giúp anh thuyết phục gia đình mình và để anh từ chối một người con gái đã yêu anh. Em là người đến sau, mãi mãi như thế…

Em không đủ lòng bao dung, sự độ lượng để chúc anh chị hạnh phúc nhưng tận sâu trong trái tim em vẫn luôn hi vọng những người em yêu thương luôn hạnh phúc.

Từ ngày đó, em đã tập ăn hết một phần cơm, uống hết một ly sinh tố... vì đã không còn ai cùng ăn với em, cùng uống với em... Em lao đầu và công việc và học tập, không để mình có thời gian rảnh, em sợ nghĩ đến anh và muốn quên tất cả…

Em sẽ học cách mỉm cười để đón nhận cuộc sống mới, ở miền đất mới, nơi không có những hình ảnh của anh…

QUỲNH TRÂM HSBC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên