12/09/2015 10:31 GMT+7

Ngoại tình như làn khói độc

MINH TÂM (minhtam@tuoitre.com.vn)
MINH TÂM (minhtam@tuoitre.com.vn)

TT - Sự chung thủy như bức tường thành vững chắc bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nếu bước ra khỏi bức tường đó, dù chỉ một lần cũng có thể đẩy hạnh phúc gia đình rơi xuống vực thẳm.

Minh họa Lap

Họ yêu nhau thời sinh viên. Anh tên T.N.P. học xây dựng. Chị N.T.M.C. học ngoại ngữ. Ra trường, cả hai xin vào làm cho một công ty nước ngoài ở TP Cần Thơ.

Vài năm sau, khi công việc ổn định, họ tổ chức lễ cưới. Sau đó chồng chuyển sang làm thầu xây dựng. Kinh tế khá giả, cộng thêm đứa con trai kháu khỉnh khiến hạnh phúc gia đình rất vững.

Song, công việc càng thuận lợi, chồng lại thường về nhà khuya bởi bận tiệc tùng, nhậu nhẹt. Vợ khuyên chồng nên nhậu vừa phải bởi rất hại cho sức khỏe nhưng chồng thở dài thườn thượt: “Nhậu cũng khổ lắm chứ sướng gì, nếu không nhậu sao phát triển việc kinh doanh”. Vợ nghĩ thôi thì "đàn ông mà, miễn nhậu xong mỗi đêm về với vợ con là được"...

Sau đó chồng thường nhậu xuyên đêm, đến trưa hôm sau mới về nhà. Vợ lo sợ, trách chồng nhậu gì thâu đêm suốt sáng, làm sao dạy dỗ con trai nhưng chồng cự, nhậu say nếu không ngủ lại khách sạn hoặc nhà bạn bè, lái xe về rủi bị tai nạn giao thông thì sao? Cứ vậy, mặc vợ cằn nhằn, chồng vẫn thường vắng nhà, riết rồi vợ mệt mỏi không nói nữa...

Đến một ngày, những người bạn thân báo cho vợ biết chồng đang thuê nhà chung sống với một nữ tiếp viên nhà hàng. Vợ điếng người, hoảng hốt, gặng hỏi nhưng chồng nổi cáu, bảo ghen tuông vô cớ. Vợ nghĩ hai vợ chồng có thời gian dài đồng cam cộng khổ mới có cơ ngơi ngày hôm nay, vả lại mình có địa vị, trình độ, sắc vóc như vầy, rồi đứa con nữa. Không lẽ chồng lại đem những điều quý giá đó đổi lấy một tiếp viên quán nhậu...

Tuy nhiên, vợ vẫn âm thầm theo dõi chồng. Và chị như chết đứng khi thấy chồng tay trong tay với người phụ nữ khác. Còn người chồng sững sờ sượng trân...

Sau ngày đó, vợ chồng thường xuyên cự cãi, chồng lớn tiếng thẳng thừng nếu sống không được thì chia tay. Không khí gia đình như địa ngục. Vợ ráng chịu đựng, sợ gây gổ xóm giềng cười chê. Rồi khi chồng dọn ra ngoài sống - hành động đó giống như nhát dao chặt đứt sợi dây tình cảm vợ chồng đã 10 năm chung chăn sẻ gối - khiến chị quyết định gửi đơn ly hôn đến tòa án.

Những tưởng chồng đồng ý chuyện chia tay nhưng bất ngờ, tại phiên sơ thẩm chồng năn nỉ được hàn gắn. Và hội đồng xét xử của phiên sơ thẩm tuyên không chấp nhận đơn xin ly hôn của vợ...

Tìm hiểu, vợ biết được trong khoảng thời gian qua do chồng mải ham vui bỏ bê chuyện mần ăn khiến công ty lỗ lã, vì vậy không chu cấp cho người phụ nữ kia nên người đó đã bỏ đi... Khi biết được sự thật, chị quyết định kháng cáo.

Trong phiên phúc thẩm tại TAND TP Cần Thơ, chồng trình bày anh đã biết lỗi, dù gì cũng quay về với gia đình. Tòa khuyên chị, tình nghĩa vợ chồng cũng 10 năm, hãy cho chồng một cơ hội. Chị kiên quyết chẳng qua người đàn bà đó bỏ đi nên anh mới quay về, chứ chẳng có chuyện hối hận gì ở đây.

Tòa tuyên bác kháng cáo của vợ. Tuy nhiên, tòa cũng nói với người chồng rằng anh phải chứng tỏ mình là người đàn ông mang đến hạnh phúc cho vợ và con. Nếu trong một năm cả hai vẫn không hàn gắn được, lúc đó chị có quyền nộp đơn ly hôn. Tòa sẽ xử theo đơn của vợ...

Tòa tuyên xong, chị nói bằng giọng mệt mỏi đại để rằng dù kéo dài thêm bao lâu, chị cũng quyết ly hôn. Bởi khi nhìn thấy anh là chuyện anh ngoại tình, cư xử trái đạo cứ xộc đến như đám khói độc khiến chị không thở nổi...

“Trong những vụ ly hôn, nguyên nhân do ngoại tình chiếm tỉ lệ không nhỏ. Nhiều người ban đầu chỉ nghĩ “vui chút thôi” nhưng không ngờ càng ngày càng sa lầy, để rồi đẩy gia đình từ bến bờ hạnh phúc bình yên rớt xuống hố sâu bi kịch. Nên nếu ai có suy nghĩ “vui chút thôi”, hãy đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu...

Một vị thẩm phán của TAND TP Cần Thơ
MINH TÂM (minhtam@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên