22/08/2015 11:23 GMT+7

“Đám cưới kim cương” và tình yêu tuổi 95

MINH HUYỀN
MINH HUYỀN

TT - Hà Nội trong buổi sớm trời se lạnh, hai người bạn đời ở tuổi 95 một lần nữa làm cô dâu, chú rể trao nhẫn cưới cho nhau sau 77 năm chung sống thuận hòa, chung thủy.

Ông Đá, bà Hoan nhận những tình cảm, sự chúc phúc của con cháu trong ngày “đại hỉ” lần thứ hai - Ảnh trích trong clip
Ông Đá, bà Hoan nhận những tình cảm, sự chúc phúc của con cháu trong ngày “đại hỉ” lần thứ hai - Ảnh trích trong clip

Ở tuổi 95 song thọ cả đôi, ông Đinh Văn Đá và bà Dương Thị Hoan (thôn Cầu Bèn, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vẫn giữ được tình cảm chồng vợ son sắt, bền đẹp.

Kỷ niệm chặng đường 77 năm hiếm có đó, giáo xứ Đoan Nữ ở địa phương tổ chức “Đám cưới kim cương” cho ông bà trong sự chúc phúc của con cháu, xóm làng. 

Ông bà lấy nhau do hai bên gia đình giới thiệu. Cái ngày bà Hoan vẫn là cô gái 18 đi chia cau trầu để chuẩn bị làm đám cưới, ông Đá vẫn chưa biết bà sẽ là người bạn đời trăm năm của mình. Nhà ông trên núi, nhà bà qua một con sông.

Đi hỏi cưới đò lật đổ cả mâm xôi, thủ lợn để rước dâu, ông Đá lội xuống sông tìm bằng được thủ lợn, rửa sạch rồi tiếp tục lên đường hỏi vợ. “Ngày ấy cuộc sống làng quê khó khăn, đám cưới đơn giản mà ấm áp nghĩa tình” - ông Đá nhớ lại. 

Từ ngày bom đạn đến thời bình, ông bà vẫn tần tảo với công việc làm nông để nuôi chín người con (Đoan, Đích, Đáng, Mến, Quý, Báu, Vinh, Dự, Quyền) ăn học thành người. Con cả năm nay đã 73 tuổi, con út 50 tuổi. Cháu 28 người, chắt 36 đứa, ông bà đang chuẩn bị đón thêm chút chít.

Ở tuổi 95, ông Đá vẫn còn đạp xe cả chục cây số, lên bậc thang cao vẫn thoăn thoắt. Ông thích tự đi chợ, nấu cơm theo đúng khẩu vị từ xưa của vợ chồng, thích tự tay giặt quần áo dù con cháu chăm nom thường xuyên. Cả ông và bà chưa ai rụng một chiếc răng, chỉ thi thoảng bệnh già. 

Vài năm trở lại đây, bà Hoan có dấu hiệu lẫn. Chuyện hiện tại có lúc nhớ lúc quên, song bà Hoan nhớ vanh vách chuyện thời gian khó. Ông Đá thì vẫn minh mẫn, ông là bầu trời ký ức lấp vào những điều bà Hoan đã quên.

Với ông Đá, bà Hoan, chữ “nhẫn” là chìa khóa quan trọng trong đời sống vợ chồng, giúp ông bà duy trì hạnh phúc và bảo vệ các con.

Lâu lâu, các báo đài tìm về tận quê hỏi ông bà bí quyết sống thọ. Ông Đá bảo thẳng: “Tôi chẳng có bí quyết gì!”. Nay nghĩ lại, chị Đinh Thị Dự (con gái thứ tám) nói:

“Ông bà sống hòa hợp với thiên nhiên, cây cỏ và cuộc sống làng quê thanh bình, bỏ qua mọi thị phi, bon chen của xã hội. Nghĩa tình vợ chồng hòa trong tình cảm của một đại gia đình con cháu phần nào nuôi dưỡng sự lạc quan, yêu đời, làm tâm hồn ông bà thêm tươi mới”.

MINH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên