Với người làm cha mẹ, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con ngay khi chưa sinh hoặc mới sinh. Có người cố vượt qua được, cũng có người ôm nỗi đau ấy hàng năm, hàng chục năm trời.
"Now I Lay Me Down To Sleep" là một tổ chức từ thiện do nhiếp ảnh gia Sandy Puc và Cheryl Haggard - những người từng mất con sau khi sinh, sáng lập. Họ tin rằng bằng cách lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp của đứa con bên cha mẹ giây phút cuối, nỗi đau của người làm cha mẹ sẽ vơi đi.
Thay vào đó, họ sẽ nhớ lại cảm giác được ôm con trên tay, được hôn con... Và bằng cách này, họ sẽ nhớ về con theo một cách khác, không phải là những cảm giác đau buồn.
Theo BoredPanda, suốt 10 năm qua, "Now I Lay Me Down To Sleep" đã thu hút sự tham gia của 1.650 tình nguyện viên ở 40 nước trên thế giới và hỗ trợ cho 30.000 gia đình.
Dưới đây là một số hình ảnh do "Now I Lay Me Down To Sleep" thực hiện:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận