Bộ sách Jip và Janneke - Ảnh: K.Ngọc |
Bộ truyện gồm năm tập với hơn 700 mẩu truyện nhỏ, viết về cậu bé Jip và cô bé Janneke, là sáng tác của nhà văn người Hà Lan Annie M.G. Schmidt.
Những câu chuyện về hai đứa trẻ đã có “tuổi đời” tới hơn 60 năm, nhưng vẫn được nhiều độc giả thuộc mọi lứa tuổi ở đất nước hoa tulip yêu thích.
Điều làm nên tính hấp dẫn của Jip và Janneke có lẽ nằm ở chính sự gần gũi và chân thực. Tuy là nhân vật tưởng tượng, nhưng khi mở bất kỳ mẩu truyện nào ra đọc, trẻ con hay người lớn đều có thể bắt gặp mình trong đó.
Trẻ con thấy giống mình quá, và người lớn thì thấy nhớ quá. Jip và Janneke đơn thuần chỉ kể chuyện về trẻ con như chúng vốn thế, không tô hồng, không thêm bớt.
Đó toàn là những việc vụn vặt ngày thường: trẻ con ăn, trẻ con chơi, trẻ con lội nước, trẻ con dắt chó hoang về nhà, trẻ con giúp bố mẹ. Jip và Janneke có lúc ngoan ngoãn đáng yêu, như khi hái hoa tặng sinh nhật ông, giúp mẹ đi mua đồ... nhưng cũng có lúc chúng nghịch ngợm, vô tâm, xịt nước làm mèo ướt sũng, cắt tan nát những cuốn sách ảnh đẹp đẽ của bố, hay lấy sơn móng tay của mẹ bôi choe choét lên mũi gấu bông.
Bộ sách Jip và Janneke là tác phẩm của nhà văn Annie M.G. Schmidt (1911-1995) và được nữ họa sĩ Fiep Westendorp (1916-2004) minh họa. Annie M.G. Schmidt nhận giải Hans Christian Andersen vào năm 1988, giải thưởng được xem như giải Nobel văn học cho thiếu nhi. |
Năm tập truyện chỉ xoay quanh những sinh hoạt đời thường của hai em bé. Không hề tồn tại yếu tố thần tiên, phiêu lưu, rùng rợn, song câu chuyện nào cũng có nét thú vị, cuốn hút riêng khiến người đọc thích thú.
Một lý do lớn có lẽ là chính cách trẻ con cảm nhận, khám phá, lý giải cuộc sống khiến chúng ta bị hấp dẫn đến thế.
Thế giới tuổi thơ đầy màu sắc không phải vì đó là thế giới được tô vẽ, xây dựng tỉ mỉ, mà chỉ là thế giới bình thường được chắt lọc qua tư duy ngây thơ và giàu tưởng tượng của trẻ nhỏ.
Ví như chỉ cần mấy chiếc ghế kê thành hàng, thế là đã có một chiếc máy bay. Hay tấm vải trùm lên đầu Janneke làm voan cô dâu, mũ đội lên đầu Jip làm mũ chú rể, cái thang làm bàn thờ, vậy là có một đám cưới.
Jip và Janneke cũng luôn được gần gũi với thiên nhiên. Các em được phép đi ủng, mặc áo mưa để ra ngoài trời nghịch mưa; được chơi với cừu, dê, chó, mèo; được tự tay trồng cây gieo hạt...
Đọc những mẩu truyện như thế, hẳn không ít người lớn sẽ bâng khuâng nhớ đến tuổi thơ thiếu thốn mà hạnh phúc của mình ngày nào.
Bâng khuâng, rồi giật mình khi nghĩ đến nhiều trẻ em bây giờ, khi thiên nhiên và thế giới của các em bị khuôn vào những màn hình điện tử nhỏ tí nhấp nháy liên tục.
Jip và Janneke còn là cẩm nang cho các vị phụ huynh, có thể mách nước vô vàn trò chơi đơn giản và hợp với sở thích của trẻ con. Những trò như cắt giấy, tìm trứng, trồng cây... đều là thứ chúng ta có thể dễ dàng làm được ở nhà, hầu hết các em đều thích, lại có tác dụng rất tốt trong việc kích thích trí não, rèn luyện thể lực, sự khéo léo cho trẻ.
Không chỉ có vậy, cha mẹ còn có thể tham khảo cách dạy con. Từ việc ứng xử thế nào khi trẻ mắc lỗi đến xử lý xung đột của trẻ, rồi nhận lỗi khi làm sai với trẻ đều được thể hiện một cách nhẹ nhàng trong các câu chuyện.
Có một thông điệp nhiều phụ huynh có thể rút ra từ bộ sách này, đó là sự tôn trọng lựa chọn của con và đối xử với con như những “người lớn nhỏ”.
Jip và Janneke được làm những điều mình thích, nhưng sẽ bị phạt nếu làm đau những con vật nhỏ hay làm ảnh hưởng tới người khác.
Nhưng cha mẹ cũng phải chấp nhận để Jip và Janneke phạt khi họ phạm lỗi.
Những em bé được đối xử bằng sự tôn trọng chắc chắn sẽ biết tôn trọng những người xung quanh mình, đó là nền tảng cho những công dân tốt sau này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận