14/06/2010 00:11 GMT+7

Ông thả diều cho bà xem

CHÂU TƯỜNG
CHÂU TƯỜNG

TTO - Hòa lẫn trong đám đông người thả diều trên quảng trường 2-4 (TP Nha Trang, Khánh Hòa) là hình ảnh cụ ông thả diều cho cụ bà xem.

QK3akd72.jpgPhóng to
Diều lên rồi bà ơi! - Ảnh: Châu Tường

Chiều nào cũng vậy, cứ khoảng 16g, ông lại đẩy xe ra đây thả diều và cho bà hóng gió biển. Ông là Lê Chinh Cát (SN 1943), còn bà là Trần Thị Ngọt (SN 1944, ngụ ở 81 Lê Đại Hành). Tám năm trước, không may bà bị tai nạn, đôi chân không còn đi vững phải ngồi xe lăn. Ông chăm sóc và làm "đôi chân" cho bà. “Mấy tháng nay, điện ngày có ngày không, nóng quá nên ổng hay đưa tôi ra đây hóng mát và thả diều cho tôi xem”, bà nói.

Bên bờ biển, hình ảnh hai ông bà cùng cười và nhìn theo chiếc diều hình cánh phượng làm người ta thật ấm lòng.

NSu9qaUV.jpgPhóng to
Ông bung diều chuẩn bị thả
WgNzCs4X.jpgPhóng to
Con thả diều cho bố mẹ xem nhé! Cô con gái mới về nhà chơi cũng ra quảng trường thả diều cùng bố mẹ
XA880uOn.jpgPhóng to

Về nhà thôi bà ơi!

CHÂU TƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên