12/03/2017 11:29 GMT+7

Bữa cơm cho người bán vé số

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Những người bán vé số dạo bắt đầu rảo bước về con đường Phan Bội Châu (P.1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) khi trời bắt đầu trưa. Tại số nhà 112, nơi có những suất cơm nóng hổi được bày sẵn trên bàn chờ họ.

Những người bán vé số dạo ở thành phố Sa Đéc dùng cơm miễn phí của bếp ăn dành riêng cho họ - Ảnh: NGỌC TÀI
Những người bán vé số dạo ở Sa Đéc dùng cơm miễn phí của bếp ăn dành riêng cho họ - Ảnh: NGỌC TÀI

​Bếp ăn cho người bán vé số dạo được thành lập từ sáng kiến của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Doanh nghiệp nhà nước này cũng là đơn vị tài trợ với tổng kinh phí mỗi năm khoảng 1 tỉ đồng.

Cũng như nhiều phận người chọn nghề bán vé số dạo mưu sinh, hai vợ chồng bà Ngọc Hoa (P.An Hòa, TP Sa Đéc) không cục đất cắm dùi, hồi trẻ còn làm thuê làm mướn khắp đầu trên xóm dưới nhưng bước qua tuổi ngũ tuần, công việc thưa dần mà các con thì ngày một lớn. Thế là bà rủ chồng đi bán vé số, nhờ tính siêng năng mỗi tháng hai vợ chồng kiếm được khoảng 9 triệu đồng.

Hơn 10 năm bán vé số, vợ chồng bà Ngọc Hoa ít khi ghé tiệm cơm ăn một bữa no nê. Khi thì bánh mì, lúc mì gói hoặc gói cơm với ít muối mang theo ăn cho đỡ đói. Đó là câu chuyện của sáu tháng trước vì từ khi có bếp ăn, bà cùng chồng đã có được bữa cơm no lòng. “Quý lắm, được ăn no lại ngon miệng” - bà nói.

Ông Trịnh Văn Cường (P.3, TP Sa Đéc) thì “gà trống nuôi con”, tằn tiện nuôi ba người con nhờ tiền lời bán vé số mỗi ngày. Do tằn tiện nên ông Cường bỏ hẳn bữa trưa. Khi nào bán xong ông về nhà lục cơm nguội.

Thế nên những bữa cơm tại bếp ăn dành cho người bán vé số dạo đối với ông Cường là quá đủ đầy. “Tui ăn no mà cũng vừa miệng” - ông Cường chia sẻ.

Hoạt động hơn sáu tháng nay, trung bình mỗi buổi trưa bếp ăn lo cơm cho khoảng 200 người bán vé số dạo. “Cho dù là miễn phí nhưng mỗi người đến với bếp ăn là một thực khách” - đó là “khẩu quyết” của những người làm công tác tình nguyện tại bếp ăn này.

Bà Đặng Thị Bé, một người làm việc thiện nguyện ở bếp ăn, bày tỏ: “Miễn các cô chú, em, cháu ăn ngon miệng là chúng tôi vui rồi”.

Ông Lý Khôi Văn, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, cho biết ngoài sự hỗ trợ kinh phí chính từ phía công ty, nhiều đại lý cũng góp phần.

Ông nói: “Tính ra mỗi phần cơm trị giá 12.000 đồng tuy không nhiều nhưng những người bán vé số dạo được giúp một bữa cơm để họ vững dạ, có sức khỏe tiếp tục mưu sinh”.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên