Trong số bà con Hương Khê (Hà Tĩnh) ra nhận hàng, một cụ già ngoài 80 tuổi nói với phi công:
- Chú phi công cho tui cái bộ quần áo chú đang mặc đó đi. Tui rất cần nó...
- Bố ơi, đây là bộ áo quần công tác, cho bố sao con bay về đơn vị?
- Không, nhất quyết chú phải cho tui bộ áo quần này.
- Bố thông cảm cho con.
- Tui buồn lắm...
Rồi cụ ôm mặt khóc như trẻ thơ... Lúc này phi công nói:
- Bố ạ, chuyến sau con vào sẽ tặng bố một bộ. Nếu con không vào, hết lũ con gửi bưu điện vào cho bố.
Cụ già nghe nói thế, bằng lòng:
- Chú nhớ đó. Chú có biết không, thằng con trai trưởng của tui cũng là phi công trực thăng hi sinh năm 1979 rồi. Ở bên Campuchia đó. Chừ cũng đã tìm được hài cốt mô?
Hết lũ và nhiều năm sau đó, mình vài lần tìm về lại Hương Khê muốn gặp gỡ, trò chuyện với cụ già nhưng không tìm được. Tháng 7 tri ân những người đã đổ máu xương cho Tổ quốc lại đến rồi, mình lại nhớ cụ già xin bộ quần áo công tác của phi công.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận