13/02/2016 11:05 GMT+7

​Góc riêng tư: Chồng ỷ giàu mà lười lao động

TTO
TTO

TTO -“Tôi dù có công ăn việc làm ổn định, không phụ thuộc vào nhà chồng nhưng nhìn chồng lười lao động, suốt ngày chỉ ăn chơi rồi mua sắm này nọ khiến tôi không thể nào an tâm".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

"Nếu chẳng may gia đình nhà chồng tôi sa sút, việc làm ăn không thuận lợi thì có lẽ tôi phải tự mình gánh vác mọi thứ, anh chồng công tử nhà giàu lười lao động chỉ có nước ăn bám vợ mà thôi. Nghĩ đến đây tôi thấy nản vô cùng”…

Chia sẻ của một người vợ có chồng lười sẽ mở đầu cho chương trình GRT tuần này.

Sự lo lắng của người vợ chắc hẳn không phải là thừa khi mà lười biếng chẳng bao giờ đồng hành cùng sự sung túc. Dù xuất phát điểm có cao đến thế nào mà lười phấn đấu, chỉ chăm lo hưởng thụ thì “núi vàng ăn củng lở”.

Nếu gặp phải trường hợp chồng ỷ gia đình giàu mà lười lao động thế này, đâu là giải pháp tốt nhất?

Mời quí vị cùng đến với chia sẻ của người trong cuộc và chuyên gia tâm lý để tìm câu trả lời cho vấn đề trên trong chương trình Góc riêng tư tuần này.

>> Góc riêng tư

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên