16/08/2015 09:24 GMT+7

​Mùa hè xanh qua ống kính sinh viên

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TT - Mùa hè xanh TP.HCM 2015 đã khép lại sau 30 ngày chiến sĩ cùng ăn, cùng ở, cùng làm trên các mặt trận tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành cả nước.

Dành một ngày chủ nhật, đội hình chuyên Ong mở đường (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM) chúng tôi có dịp được trò chuyện với các cụ già neo đơn đang sinh sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Tác giả: Như Quỳnh (ĐH KHXH&NV)

Với nhiệt huyết và sức trẻ, hàng chục ngàn sinh viên đã tham gia chiến dịch tình nguyện với nhiều công việc thiết thực.

Đó là những ngôi nhà tình thương thơm mùi sơn mới; là con đường quê tinh tươm thuận tiện cho học trò đến trường, người dân đi lại, buôn bán làm ăn; là những phần quà nặng ân tình được trao tận tay các gia đình nghèo; là những cuốn tập trắng tinh để học trò khó khăn chuẩn bị chào đón năm học mới...

Các sinh viên đã từng ngày chững chạc hơn trong tình đồng đội, giữa vòng tay yêu thương của gia đình nuôi quân.

Để rồi dù chỉ có 30 ngày ngắn ngủi, mỗi bạn lại có thêm những gia đình mới trong đời mình. Nhịp sống trẻ giới thiệu những khoảnh khắc mà chính các tay máy sinh viên thực hiện để ghi nhớ một mùa hè ý nghĩa.

Cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt ngày chia tay người dân tại huyện Châu Phú (An Giang) là kỷ niệm không bao giờ quên của sinh viên ĐH Công nghệ TP.HCM. Chúng tôi đã có thêm một gia đình sau những ngày chiến dịch ngắn ngủi- Tác giả: Võ Thanh Thiên (ĐH Công nghệ TP.HCM)
Cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt ngày chia tay người dân tại huyện Châu Phú (An Giang) là kỷ niệm không bao giờ quên của sinh viên ĐH Công nghệ TP.HCM. Chúng tôi đã có thêm một gia đình sau những ngày chiến dịch ngắn ngủi - Tác giả: Võ Thanh Thiên (ĐH Công nghệ TP.HCM)
Hình ảnh các cụ già luôn đọng lại trong lòng chúng tôi, những chiến sĩ ĐH Y dược TP.HCM, những tình cảm quý mến. Chúng tôi luôn dặn nhau tiếp đón các cụ bằng lòng kính trọng và nụ cười thường trực - Tác giả: Lê Thanh (xã Phước Thạnh, Củ Chi)
Hình ảnh các cụ già luôn đọng lại trong lòng chúng tôi, những chiến sĩ ĐH Y dược TP.HCM, những tình cảm quý mến. Chúng tôi luôn dặn nhau tiếp đón các cụ bằng lòng kính trọng và nụ cười thường trực - Tác giả: Lê Thanh (xã Phước Thạnh, Củ Chi)

 

“Sống một mình nên vui lắm khi có các cháu đến thăm”, bà Trần Thị Hà, cựu chiến binh kháng chiến chống Mỹ, nói. Một ngày, chúng tôi đến sửa chữa điện nhà bà - Tác giả: Ngọc Thương (xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, TP.HCM)
“Sống một mình nên vui lắm khi có các cháu đến thăm”, bà Trần Thị Hà, cựu chiến binh kháng chiến chống Mỹ, nói. Một ngày, chúng tôi đến sửa chữa điện nhà bà - Tác giả: Ngọc Thương (xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, TP.HCM)
Chiếc cọc thứ nhất đã đóng xuống lòng kênh nhưng mất rất nhiều thời gian chiếc cọc thứ hai vẫn chưa vào khớp. Trong ảnh là hai đồng đội của chúng tôi Quang Huy và Hồng Anh (Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM) nhảy xuống chiếc xáng cạp cùng phụ với hai người thợ điều khiển máy Kobe cố gắng định vị để nối chiếc cọc thứ hai vào khớp nối trước khi đóng cố định xuống lòng kênh tại công trình xây cầu ở xã Bình Mỹ, Củ Chi (TP.HCM) - Tác giả: Minh Dũng (xã Bình Mỹ)
Chiếc cọc thứ nhất đã đóng xuống lòng kênh nhưng mất rất nhiều thời gian chiếc cọc thứ hai vẫn chưa vào khớp. Trong ảnh là hai đồng đội của chúng tôi Quang Huy và Hồng Anh (Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM) nhảy xuống chiếc xáng cạp cùng phụ với hai người thợ điều khiển máy Kobe cố gắng định vị để nối chiếc cọc thứ hai vào khớp nối trước khi đóng cố định xuống lòng kênh tại công trình xây cầu ở xã Bình Mỹ, Củ Chi (TP.HCM) - Tác giả: Minh Dũng (xã Bình Mỹ)

 

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên