04/11/2011 02:50 GMT+7

Anh thủ lĩnh "nông dân"

NGỌC TRƯỜNG
NGỌC TRƯỜNG

TT - Mới tháng trước còn thấy anh dang nắng cùng các thành viên Câu lạc bộ Hoạt động vì cộng đồng cuốc đất trồng khoai, tháng sau lại thấy anh tất bật phát bánh mì cho bà con nghèo - một chương trình khác của câu lạc bộ... Quay qua, quay lại thì nghe tin anh đang mở sạp bán báo để lập quỹ hoạt động cho câu lạc bộ...

Bạn của chúng ta:

Dường như lúc nào anh Nguyễn Tuấn Khởi, chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoạt động vì cộng đồng, cũng bận rộn với những công việc đầy sáng tạo vì cộng đồng của mình.

AOjATLLe.jpgPhóng to

Anh Khởi “nông dân” vỡ đất trồng rau - Ảnh: Ng.Trường

Quê Vĩnh Long, lên TP.HCM học Đại học KHXH&NV khóa 2003-2007, chàng sinh viên tỉnh lẻ có thời nổi tiếng với vườn rau mồng tơi ở xóm trọ Cây Mít của mình. “Bà chủ có một mảnh đất con sau nhà bỏ không, lúc đó tôi xin được trồng rau mồng tơi. Đến mùa mưa rau xanh ngát, nuôi mười mấy đứa cùng ở trọ. Món ăn truyền thống lúc ấy là mì tôm mồng tơi” - anh Khởi cười.

Từ ký ức vườn rau con thời sinh viên và cái gốc rặt nông dân của mình, anh Khởi đưa ra ý tưởng xây dựng hẳn một nông trại để trồng rau, khoai mì. Nông trại rộng gần 6.000m2, trồng luân phiên các loại hoa màu. Nông sản thu được sẽ được gửi đến các trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão... Đây là một trong những ý tưởng lạ của anh Khởi nhằm giúp câu lạc bộ tự lập trong việc gây quỹ, và cũng là hoạt động để mỗi thành viên câu lạc bộ trưởng thành trong lao động.

Câu lạc bộ Hoạt động vì cộng đồng có nhiều hoạt động mỗi năm như tổ chức vui trung thu, tết thiếu nhi cho trẻ em nghèo; thăm trại dưỡng lão; tặng nhà cho người nghèo, học bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn... Nhưng với thủ lĩnh Tuấn Khởi, các hoạt động từ thiện phải luôn mới mẻ và đầy ý nghĩa. Để có tiền phát bánh mì miễn phí cho người nghèo, anh Khởi lên kế hoạch cho các thành viên câu lạc bộ đi... bán báo.

Hôm tổ chức vui trung thu với thiếu nhi và làm đường giúp người dân ở huyện Tam Bình (Vĩnh Long), anh Khởi kết hợp tham quan di tích lịch sử và khám phá đời sống sông nước cho các thành viên...

“Hoạt động tình nguyện hiện nay đang cũ mòn với công thức truyền thống: quyên góp rồi tặng quà”, anh Khởi nhận xét. Và để tránh lối mòn ấy thì phải... quẹo nhiều đường khác nhau để thử nghiệm. Làm trang trại, cho mọi người đội nắng đội mưa cuốc đất trồng khoai, để các thành viên đi bán báo... Làm từ thiện bằng cách phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để tạo ra của cải thật và nhận ra chính giá trị cuộc sống... Đó là những ngã rẽ đầy sáng tạo của chàng thủ lĩnh nông dân trên con đường làm từ thiện, đóng góp cho cộng đồng...

NGỌC TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên