Phóng to |
Cùng với đoàn viên thanh niên Quảng Ngãi phát rẫy trồng cây |
Trước đó, đoàn học sinh, sinh viên Mỹ hoạt động tình nguyện tại xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh cũng kết thúc tháng tình nguyện của mình. Dự kiến ngày 27-7 đoàn học sinh, sinh viên Mỹ tại xã Bình Phú sẽ lên đường về nước sau một tháng… “mùa hè xanh”.
Liên tiếp trong ba năm qua (2006-2008), tuổi trẻ Quảng Ngãi và tuổi trẻ Mỹ có cơ hội gặp gỡ nhau, cùng tham gia các hành động vì lợi ích cộng đồng, sôi sục ý chí góp tay xây dựng một thế giới hòa bình, thân thiện, hàn gắn vết thương chiến tranh. Nhiệt huyết của học sinh, sinh viên Mỹ đã để lại ấn tượng tốt trong lòng người dân tỉnh Quảng Ngãi.
Dưới đây là những hình ảnh TTO ghi lại được trong đợt tình nguyện của học sinh, sinh viên Mỹ.
Phóng to |
Chưa từng xây nhà nhưng về Quảng Ngãi, các bạn nữ người Mỹ tỏ ra rất thành thạo trong xây nhà. Alanna Jammer, 16 tuổi (trái) bảo: “Công việc xây nhà rất thú vị đối với chúng mình”. |
Những đêm chơi trò “rồng rắn” cùng các em thiếu nhi đầy thân thiện. |
Và những buổi say sưa dạy học cho trẻ em nghèo. |
Tuổi trẻ Việt Nam - Mỹ cùng nhau xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Trong ảnh là bí thư xã đoàn Bình Phú Nguyễn Văn Phúc và trưởng đoàn học sinh, sinh viên tình nguyện Mỹ James Cotler đốt nhang viếng địa đạo Đám Toái, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn - nơi có 66 thương binh, bệnh binh, y bác sĩ và dân thường thiệt mạng ngày 9-9-1965 |
Mong ước luôn được ở cạnh nhau cùng làm tình nguyện |
Phóng to |
Học sinh, sinh viên Mỹ tỏ ra thích thú với xe rùa, xẻng, rựa,… của Việt Nam |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận