24/12/2003 07:18 GMT+7

"Gửi ông già Noel"

TỐ OANH
TỐ OANH

TT - 1. Lá thư có địa chỉ người nhận: “Gửi ông già Noel” của thằng cháu tôi được bưu điện trả về “khổ chủ” đúng ngay trưa ngày Noel. “Ông già Noel kính mến! Con tên là Đặng Đức Duy, học lớp 2/3 Trường Trần Quang Diệu. Con học giỏi toán nhưng chữ viết còn xấu lắm. Ngày nào con cũng cố gắng rèn chữ cho đẹp cả. Ông có khỏe không? Con mới biết mỗi mùa Noel đến ông đều đi tặng quà trẻ em khắp thế giới. Hai anh em con mời ông ghé thăm nhà và kể chuyện cho chúng con nghe. Tụi con cũng ước ao có được một món quà do chính ông tặng trong đêm Noel…”.

gFFUTf3N.jpgPhóng to
TT - 1. Lá thư có địa chỉ người nhận: “Gửi ông già Noel” của thằng cháu tôi được bưu điện trả về “khổ chủ” đúng ngay trưa ngày Noel. “Ông già Noel kính mến! Con tên là Đặng Đức Duy, học lớp 2/3 Trường Trần Quang Diệu. Con học giỏi toán nhưng chữ viết còn xấu lắm. Ngày nào con cũng cố gắng rèn chữ cho đẹp cả. Ông có khỏe không? Con mới biết mỗi mùa Noel đến ông đều đi tặng quà trẻ em khắp thế giới. Hai anh em con mời ông ghé thăm nhà và kể chuyện cho chúng con nghe. Tụi con cũng ước ao có được một món quà do chính ông tặng trong đêm Noel…”.

Đọc những nét mực tím nguệch ngoạc mà nước mắt tôi chực trào. Quà thì kiếm được nhưng chẳng thể “đào” đâu ra ông già Noel bằng xương bằng thịt vào giờ chót. Chờ mãi không thấy bóng dáng ông già Noel cu cậu buồn thiu lăn ra ngủ. Sáng, giật mình dậy thấy món quà Noel bên gối, cu cậu sáng ngời hạnh phúc và khoái chí chạy khoe khắp nhà.

Từ đó trở đi năm nào tôi cũng là người đi gửi giùm thư cho ông già Noel của đám cháu. Có năm tôi mời “ông già Noel” đến tặng quà, cũng có năm chỉ kịp tự mua quà theo yêu cầu và nhập vai soạn một “tối hậu thư” của ông già Noel gửi đến, an ủi rằng vẫn còn có rất nhiều bạn chưa được gặp ông già Noel lần nào.

Bây giờ lũ trẻ đã lớn và đủ nhận thức rằng ông già Noel chỉ là nhân vật huyền thoại. Tôi cũng đã lấy chồng xa nhà được hai mùa Noel. Nhưng trong hộc tủ thời con gái vẫn còn một xấp thư dày cộp mà tôi chưa hoàn thành trách nhiệm: chuyển cho ông già Noel!...

2. Có những đứa trẻ không hề biết đến chuyện gửi thư mà vẫn được chính ông già Noel tặng quà trong sự bất ngờ đầy hạnh phúc. Đó là những đứa trẻ lang thang không nhà, đang điều trị tại các bệnh viện, bị cha mẹ bỏ rơi ở trường nuôi dạy trẻ mồ côi...

Năm nào theo chân các ông già Noel đến với các em nhỏ, tôi cũng bắt gặp biết bao hình ảnh xúc động. Có em nằm li bì trên giường bệnh, mở mắt thấy ông già Noel đến liền nhoẻn miệng cười. Nhiều em cứ nắm chặt tay không cho ông đi. Hay có những em mắc căn bệnh hiểm nghèo đã ra đi mãi mãi sau hôm được gặp ông già Noel...

Khá nhiều đơn vị nhận “làm” ông già Noel tặng quà tại nhà để lấy nguồn kinh phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh. Hay có rất nhiều bạn trẻ cứ đến hẹn lại tự bỏ “hầu bao” mua quà rồi hóa thân thành ông già Noel, thiên thần rong ruổi khắp các nẻo đường phố trong đêm Giáng sinh.

Họ nhẹ nhàng đến bên những đứa trẻ nằm co ro trên vỉa hè, đặt bên cạnh em món quà Giáng sinh mà không làm trẻ thức giấc. Và để đến được thật nhiều trẻ, các bạn phải dành mấy đêm trước Giáng sinh chạy một vòng khảo sát điểm trẻ ngủ.

Năm mùa Giáng sinh vào “vai” ông già Noel, bạn Nguyễn Trung An - công nhân Khu chế xuất Tân Thuận - bộc bạch: “Cứ gần đến Noel là lòng mình chộn rộn. Không gì hạnh phúc bằng giây phút được nhìn ánh mắt ngỡ ngàng, trong veo của những em bé chợt tỉnh giấc thấy ông già Noel”.

Vậy đó, tôi cũng không biết ông già Noel ở chốn nào nhưng xin cảm ơn ông đã làm cho cuộc sống này có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp và những bí mật đầy cảm động.

TỐ OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên