24/11/2014 12:46 GMT+7

​Nghĩ sao đây các “anh chị”?

PHÚC NGUYÊN
PHÚC NGUYÊN

TT - Phụ huynh đưa con đến khu vui chơi của trẻ em tại công viên Tao Đàn bức xúc với cảnh các “anh chị” đã đến đây vẽ bừa bãi đủ thứ nội dung, chủ yếu là yêu đương, hứa hẹn các kiểu.

Những biểu tượng cảm xúc và chữ viết về tình yêu mà nhiều bạn trẻ viết bừa bãi tại khu vui chơi dành cho thiếu nhi ở công viên Tao Đàn, Q.1, TP.HCM (ảnh chụp trưa 23-11) Ảnh: Quang Định

Khu vui chơi của trẻ em tại công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM) thường ngày thu hút rất nhiều trẻ em, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, ngày nghỉ. 

Nhưng nhiều phụ huynh đưa con đến chơi rất bức xúc với cảnh các “anh chị” đã đến đây, tiện tay vẽ bừa bãi đủ thứ nội dung, chủ yếu là yêu đương, hứa hẹn các kiểu.

Ngoài chuyện thể hiện thói quen tùy tiện, coi thường của chung, việc “không tha” cho sân chơi vốn ít ỏi của các em nhỏ thơ ngây thế này, phải nghĩ sao đây các “anh chị”?

PHÚC NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên