27/06/2016 13:30 GMT+7

7 ngày nước rút của 3 cha con

DUYÊN PHAN - HỮU KHOA
DUYÊN PHAN - HỮU KHOA

TTO - Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi THPT quốc gia sẽ chính thức diễn ra. Tại căn nhà lụp xụp, rộng chừng 40m2 nằm sâu trong một con hẻm thuộc ấp 5 (xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM) đang diễn ra cuộc chạy đua với thời gian để thực hiện ước mơ vào giảng đường đại học của ba cha con ông Văn Bá Thọ (51 tuổi) và Văn Bá Chương (21 tuổi), Văn Thiên Tường (19 tuổi).

ả ba cha con ông Văn Bá Thọ (Hóc Môn, TP.HCM) gấp rút ôn luyện cho kỳ thi THPT 2016 để thực hiện ước mơ vào giảng đường đại học. Cha dạy con, con bổ sung kiến thức mới cho cha. Sẽ thi vào Đại học Y dược TP.HCM, ông Thọ nói: “Ước mơ  cuối đời của tôi là làm thầy thuốc. Tôi muốn truyền nghị lực cho con, học không bao giờ là trễ”
Cả ba cha con ông Văn Bá Thọ (Hóc Môn, TP.HCM) gấp rút ôn luyện cho kỳ thi THPT 2016 để thực hiện ước mơ vào giảng đường đại học. Cha dạy con, con bổ sung kiến thức mới cho cha. Sẽ thi vào Đại học Y dược TP.HCM, ông Thọ nói: “Ước mơ cuối đời của tôi là làm thầy thuốc. Tôi muốn truyền nghị lực cho con, học không bao giờ là trễ”

Không học thêm, không đăng ký bất cứ lớp luyện thi đại học nào, ba cha con gắn một tấm bảng tại nhà, mua sách vở và tự củng cố kiến thức cho nhau để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2016. Cha dạy con, con bổ sung kiến thức mới cho cha, cứ thế họ thêm vững tin vào bản thân mình trong kỳ thi lần này.

Từng là sinh viên ngành y học cổ truyền nhưng ông Thọ đã phải bỏ dở việc học bởi sức khỏe không cho phép và một phần vì gánh nặng cơm áo gạo tiền của gia đình. Sau gần 30 năm, ước mơ trở thành một thầy thuốc trong ông lại trỗi dậy. “Trở thành thầy thuốc là ước mơ cuối đời của tôi, mặt khác tôi cũng muốn truyền nghị lực cho hai đứa con của mình, học không bao giờ là trễ” - ông Thọ chia sẻ.

Ông Thọ chăm chú theo dõi chương trình giải bài thi qua mạng
Ông Thọ chăm chú theo dõi chương trình giải bài thi qua mạng

Trong kỳ thi lần này, ông Thọ và con trai út Thiên Tường sẽ dự tuyển vào Đại học Y dược TP.HCM, nuôi ước mơ làm bác sĩ, thầy thuốc để cứu giúp người khác, còn con trai đầu Văn Bá Chương vẫn quyết tâm vào Đại học Công nghiệp thực phẩm sau một năm lỡ hẹn vì thiếu 1 điểm.

Trong những ngày này, ai đến nhà ấy cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh ba cha con ông Thọ miệt mài bên sách vở để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho ngày mai.

Ba cha con ông Thọ đang trao đổi bài, bổ sung kiến thức cho nhau để hoàn thành tốt kỳ thi THPT sắp tới
Ba cha con ông Thọ đang trao đổi bài, bổ sung kiến thức cho nhau để hoàn thành tốt kỳ thi THPT sắp tới
Bà Nguyễn Thị Duyên nấu những món ăn bồi bổ cho hai cậu con trai
Bà Nguyễn Thị Duyên nấu những món ăn bồi bổ cho hai cậu con trai
Không cần phải đến trung tâm luyện thi, chỉ với một chiếc máy tính nối mạng, ba cha con ông Thọ tự ôn thi tại nhà
Không cần phải đến trung tâm luyện thi, chỉ với một chiếc máy tính nối mạng, ba cha con ông Thọ tự ôn thi tại nhà
Ông Thọ cho biết: “Chương trình học bây giờ đã đổi mới, muốn nắm vững các kiến thức, ông phải nỗ lực hơn các con rất nhiều”
Ông Thọ cho biết: “Chương trình học bây giờ đã đổi mới, muốn nắm vững các kiến thức, ông phải nỗ lực hơn các con rất nhiều”
Hai anh em Chương và Tường học mọi lúc mọi nơi. Ngày thi đang cận kề, hai anh em dốc toàn lực để tập trung ôn luyện
Hai anh em Chương và Tường học mọi lúc mọi nơi. Ngày thi đang cận kề, hai anh em dốc toàn lực để tập trung ôn luyện
Văn Bá Chương khệ nệ bưng chồng sách để ôn thi
Văn Bá Chương khệ nệ bưng chồng sách để ôn thi
Ông Văn Bá Thọ đến cơ quan Bộ GD-ĐT tại TP.HCM lấy giấy báo dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2016
Ông Văn Bá Thọ đến cơ quan Bộ GD-ĐT tại TP.HCM lấy giấy báo dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2016

 

 

 

 

DUYÊN PHAN - HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục