09/03/2016 08:07 GMT+7

Những phụ nữ phố núi trắng đêm mưu sinh

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO -  22g đêm 8-3, gió thổi lành lạnh, đường phố thưa dần bóng người cũng là lúc hàng ngàn người phụ nữ tập trung về khu chợ đầu mối trên đường Y Moan (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Hai người phụ nữ chở hoa đi bán trong đêm 8-3 tại chợ đầu mối - Ảnh: Tiến Thành
Hai người phụ nữ chở hoa đi bán trong đêm 8-3 tại chợ đầu mối - Ảnh: Tiến Thành

Nhiều người trong số họ tự nhận không có ngày 8-3, thậm chí có người còn không biết ý nghĩa của ngày 8-3... Với họ, điều quan trọng hơn cả là buôn bán, mưu sinh để có tiền trang trải cho cuộc sống của bản thân và gia đình hàng ngày.

22g50, ngồi dựa lưng vào bức tường không ánh điện, chỉ lập lòe ánh đèn xe máy và xe tải chạy qua, bà Võ Thị Hà cặm cụi xếp từng bó hành tươi.

Bà Hà cho biết đã bán rau củ 5-6 năm nay ở khu chợ đầu mối. Hỏi bà có được tặng hoa hay quà trong ngày, bà Hà chỉ cười tươi rồi lắc đầu quầy quậy nói:  “Thú thật, đến giờ tôi cũng không biết ngày 8-3 là ngày gì”.

Còn bà Nguyễn Thị Phượng (58 tuổi), hành nghề buôn bán đã 20 năm tại chợ bật cười toe toét, khoe buổi sáng đã nhận được một bông hồng từ con gái. “Sáng nhận quà xong thì chiều tôi trở về với công việc thường ngày. Cứ 18g, tôi dọn hàng để bán đến 6g sáng hôm sau” – bà Phượng tâm sự.

Bên căn lều nhỏ che chắn cho con gái đang thiu thiu ngủ, vợ chồng anh Văn Đức Nhất và chị Ngô Thị Hiệp tất bật chở hàng và buôn bán rau quả. Hai vợ chồng anh chị đã hành nghề 10 năm nay.

Anh Nhất tâm sự: “Tôi cũng biết sơ qua ý nghĩa của ngày 8-3 dành cho chị em phụ nữ nhưng công việc buôn bán vất vả và bận rộn cả ngày nên không có thời gian để tặng vợ và con gái một bông hoa hay món quà”   

Càng về đêm, phố núi càng lạnh, khu chợ đầu mối trên đường Y Moan càng thêm tấp nập người mua kẻ bán.

Chỉ đến khi 2-3g sáng, chợ vãn dần, những người phụ nữ mới có thời gian chợp mắt một hai tiếng để lấy sức lực cho một ngày mới mưu sinh…

Trong đêm, những người phụ nữ bận rộn buôn bán rau quả trên góc đường Y Moan. Các chị cho biết đã hành nghề buôn bán 10 năm nay và tự nhận mình “không có ngày 8-3”  - Ảnh: Tiến Thành
Trong đêm, những người phụ nữ bận rộn buôn bán rau quả trên góc đường Y Moan. Các chị cho biết đã hành nghề buôn bán 10 năm nay và tự nhận mình “không có ngày 8-3” - Ảnh: Tiến Thành
Chị Hải (38 tuổi), quê ở Thanh Hóa cho biết, với chị được nhận hoa hay quà vào ngày 8-3 là một điều xa xỉ  - Ảnh: Tiến Thành
Chị Hải (38 tuổi), quê Thanh Hóa cho biết, với chị được nhận hoa hay quà vào ngày 8-3 là một điều xa xỉ - Ảnh: Tiến Thành
Bà Ba (80 tuổi) cho biết ngày 8-3 không nhận được hoa, nhưng có quà từ con cháu trong gia đình. Đêm đến, bà Ba lại trở về công việc buôn bán rau quả tại chợ đầu mối - Ảnh: Tiến Thành
Bà Ba (80 tuổi) cho biết ngày 8-3 không nhận được hoa, nhưng có quà từ con cháu trong gia đình. Đêm đến, bà Ba lại trở về công việc buôn bán rau quả tại chợ đầu mối - Ảnh: Tiến Thành
22g50 đêm ngày 8-3, dưới ánh đèn nhập nhòe của xe máy, xe tải chạy qua, bà Võ Thị Hà (phải) cặm cụi xếp những bó hành tại chợ đầu mối - Ảnh: Tiến Thành
22g50 đêm ngày 8-3, dưới ánh đèn nhập nhòe của xe máy, xe tải chạy qua, bà Võ Thị Hà (phải) cặm cụi xếp những bó hành tại chợ đầu mối - Ảnh: Tiến Thành
Bóng những người phụ nữ bán rau tại chợ đầu mối  ngả trên bức tường đêm 8-3 - Ảnh: Tiến Thành
Bóng những người phụ nữ bán rau tại chợ đầu mối ngả trên bức tường đêm 8-3 - Ảnh: Tiến Thành
1g ngày 9-3, chợ đầu mối vãn dần cũng là lúc những người phụ nữ tranh thủ chợp mắt lấy sức - Ảnh: Tiến Thành
1g ngày 9-3, chợ đầu mối vãn dần cũng là lúc những người phụ nữ tranh thủ chợp mắt lấy sức - Ảnh: Tiến Thành

 

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục