22/06/2017 11:35 GMT+7

Mẹ chở con gái bại não đưa con trai đi thi

THANH BA - MAI QUANG
THANH BA - MAI QUANG

TTO - Sáng 22-6, tại hội đồng thi Trường THPT Trần Quý Cáp, TP Hội An, Quảng Nam, nhiều phụ huynh bày tỏ cảm mến trước hình ảnh một người mẹ chở theo con gái bại não ngồi chờ con trai ‘vượt vũ môn’.

Ba mẹ con chị Hoàng vui vẻ sau khi Vương hoàn thành môn thi đầu tiên - Ảnh: Thanh Ba

6h sáng, chiếc xe ba bánh tự chế của chị Nguyễn Thị Hoàng (52 tuổi, trú phường Minh An, TP Hội An) chầm chậm nép lên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo - đối diện cánh cổng trường Trần Quý Cáp.

Cách đó mươi phút đồng hồ, cậu con trai Trần Xuân Vương của chị Hoàng đã cùng chúng bạn có mặt ở hội đồng thi này để bước vào môn thi đầu tiên trong hành trình chinh phục giấc mơ đại học.

Đau đáu hướng cặp mắt về phía phòng học Vương làm bài, chị Hoàng kể: “Trước khi rời khỏi nhà, Vương cứ nằng nặc không cho tôi đưa đi. Cháu nó căn dặn tôi cứ ở nhà chăm nom chị gái. Tôi ậm ừ cho con trai yên tâm rồi sau đó âm thầm đèo theo con gái ngồi túc trực ở đây. Bởi tôi sợ khi con ra khỏi phòng, thấy ba mẹ bạn bè hỏi han, động viên rồi không thấy mình thì con sẽ tủi thân”.

Chị Hoàng cho hay vợ chồng chị sinh được 2 người con. Chị gái Vương năm nay 25 tuổi, mắc bệnh Down và sau cơn sốt bại não từ nhỏ, cô không thể di chuyển bình thường. Ba Vương sau cơn sốt bại liệt cũng đã mất hẳn sức lao động từ nhiều năm nay.

Bao nhiêu gánh nặng trong nhà đều đổ dồn lên vai chị Hoàng. Miếng cơm, manh áo cả gia đình đều trông chờ vào từng đồng bạc lẻ từ gánh hàng rong của chị.

“Mình cơ cực mấy chục năm ròng, giờ chỉ mong con ăn học thành tài. Gia đình đặt kì vọng rất lớn vào Vương với mong mỏi con trai sẽ đỗ đạt, sau này có công ăn việc làm ổn định rồi chăm lo cho chị gái bệnh tật”, chị Hoàng nghẹn ngào.

9h35, tiếng trống hết giờ thi vang lên, Vương bước ra khỏi cổng trường và chạy thật nhanh về phía mẹ và chị gái với vẻ mặt hớn hở. “Em nghĩ mình đã hoàn thành tốt môn thi đầu tiên bởi phần làm văn với câu hỏi 5đ, em đã ôn rất kĩ bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Em sẽ cố gắng ở các môn còn lại để vào đại học thể dục, thể thao”, Vương cho biết.

Nghe con chia sẻ, gương mặt chị Hoàng rạng ngời, nụ cười cũng khẽ nở trên môi người mẹ lam lũ...

THANH BA - MAI QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên