Giáo viên Nguyễn Thị Giang (phải) và cô học trò nghèo Phan Thị Thắm - Ảnh: Trương Nhất Vương |
Cô giáo vào lớp chỉ làm nhiệm vụ coi thi nhưng cô sớm nhận ra nỗi lòng sâu kín của cô học trò bé bỏng, tội nghiệp. Có biết bao mảnh đời cơ cực, bao mảnh đời bất hạnh đang cần lắm lòng yêu thương, cần lắm lòng chia sẻ của cộng đồng, của mọi người xung quanh...
Không dừng lại ở đó, cô giáo Nguyễn Thị Giang còn đến tận nhà để biết được hoàn cảnh gia đình em. Chỉ có tình thương yêu học trò, lòng cảm thông của người cô, người chị cô Giang mới có cách cư xử như vậy.
Đối với giáo viên, kiến thức rất cần nhưng tấm lòng cũng rất cần, không thể thiếu vắng! Cô Giang đã tìm hiểu, đã đến tận nơi “mắt thấy tai nghe” hoàn cảnh bi đát, nghèo khổ, đầy éo le trong căn nhà của học trò mình.
Hơn nữa, với một trường chuyên nghiệp, giáo viên chủ nhiệm thường làm những công việc định hướng, kiểm tra, đánh giá sinh viên. Nhưng cô Giang đã đến với những con người cụ thể, hoàn cảnh cụ thể để chia sẻ, để lên tiếng cho mọi người, cho xã hội biết có một học trò sống đẹp như vậy.
Nỗi đau riêng của em không bằng nỗi đau bệnh tật của cha mẹ: “Chỉ cần bố mẹ em, các em của em được mạnh khỏe là được rồi, riêng em có khối u đó cũng không sao cô ạ”. Nghe em tâm sự mà tôi rơi nước mắt...
Cô giáo Giang có tấm lòng đẹp và em học trò có suy nghĩ, cách sống đẹp. Bài báo trên nhất định sẽ lay động trái tim bạn đọc gần xa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận