18/10/2004 07:26 GMT+7

Nuôi heo đất... có thưởng!

DƯ VĂN
DƯ VĂN

TT - Đầu năm học 2004 - 2005, dư luận xôn xao, phản đối gay gắt việc thu tiền quĩ lớp. Dưới sức ép đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các trường không được thu tiền quĩ lớp. Các trường chấp hành một cách nghiêm túc (?!); phụ huynh nín thở chờ xem...

Giờ thì phong trào “nuôi heo đất” diễn ra khá phổ biến. Tại trường THCS nơi con tôi theo học, “heo đất” luôn no. Vì rằng ngày nào “heo” cũng được các học sinh cho ăn. Mỗi ngày ít nhất là 2.000 đồng để có 1 điểm thưởng, nếu không sẽ bị trừ 5 điểm.

Nếu là bạn, bạn cho 1 điểm thưởng hay 5 điểm trừ? Mức thưởng được qui định hẳn hòi: 2.000 - 3.000 đồng = 1 điểm, 4.000 - 5.000 = 2 điểm, 6.000 - 7.000 đồng = 3 điểm. Và vì thế hằng tuần ruột mỗi con heo tròm trèm 500.000 đồng. Số tiền ấy được nộp cho nhà trường.

Trong giờ học, giơ tay phát biểu xây dựng bài nhiều học sinh cũng được thưởng điểm. Âu cũng xứng đáng và tích cực. Còn nuôi heo hăng hái để có điểm thưởng liệu có nên?

Các em còn bé nhưng thầy cô đã luyện tập các em thói quen xem trọng điểm số. Và phụ huynh bị móc túi theo cách khác, gián tiếp, hợp lý hơn.

Buổi sáng, “heo đất” đã trở thành nỗi ám ảnh của cha mẹ và con cái trên đường đến trường.

Khi ra văn bản yêu cầu không được thu quĩ lớp, Sở GD-ĐT có từng nghĩ đến sự biến tướng của quĩ lớp?

DƯ VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên