07/06/2017 17:17 GMT+7

Ai nối giáo cho giặc?

CHÍNH VI
CHÍNH VI

TTO - Út Hóng bây giờ mới thật là tin Chín Đa Nghi. Cha nội Chín vốn là chuyên gia nghi ngờ ngay từ lúc những căn nhà ở huyện Chợ Mới, An Giang đổ ụp xuống sông nộp mạng cho hà bá.

Lúc ấy Chín phán như thánh:

- Còn lâu mới có hà bá. Chính đám “cát tặc” moi ruột dòng sông làm thành hàm ếch khiến những căn nhà bị cuốn trôi. 

Đôi mắt Chín rực lửa:

- Muôn sự chỉ vì cát tặc. Bọn cát tặc lộng hành từ Nam chí Bắc. Ở đâu có cát là chúng nhào đến, chúng biến cát thành vàng, thành đôla bất chấp cát sông hay cát biển. Chúng là những con ma cà rồng hút máu dòng sông cửa biển và được bảo kê bởi những kẻ mất chất người. 

Phải nói là Út Hóng chới với trước kiến thức lẫn lý luận đanh thép của đàn anh Chín Đa Nghi. Đưa cặp mắt chiếu tướng ra ngoài cửa, Út níu vai Chín hổn hển:

- Tui là Út Hóng, tính tình rất nóng, thấy cái gì phá hoại sự sống là cương quyết chống. 

Chín Đa Nghi gật đầu:

- Bởi vậy tao mới tâm sự với mày, cuộc sống rất dài, đừng có tấu hài mà chết có ngày. 

Hai anh em im lặng một chút rồi bùng nổ. Chín liệng tờ báo cho Út Hóng:

- Mày đọc bài báo nói về Rừng Sác Cần Giờ đi. Tao nhất định tuyên chiến với cát tặc.

Út liếc qua hình ảnh trên trang nhất mà lạnh người. Hình ảnh những con tàu đậu sát bìa Rừng Sát để hút cát. Lợi dụng dự án xã hội hóa khu neo đậu tránh bão trên sông Gò Gia, nhà đầu tư điều động hàng chục tàu hút, xáng cạp ngày đêm nạo vét, khai thác cát không đúng phạm vi nạo vét nhưng không thấy bóng dáng cơ quan chức năng nào can thiệp. Giọng Chín lồng lộng:

- Thấy chưa Út Hóng, theo quan sát của phóng viên, nhiều hàng cây của Rừng Sác nằm ven bờ ngả nghiêng đổ ụp xuống vì không chịu nổi các tàu hút cát khai thác vào tận sát bờ. Thế là tiêu tan lá phổi xanh bảo vệ Sài Gòn. 

Út gượng gạo:

- Tui chỉ biết nghe anh chớ không can thiệp được. Mình thấp cổ bé miệng. 

- Tao biết. Tao biết mày thấp cổ bé miệng nhưng hóng mỏ nhiều chuyện, trong đó có chuyện đi kiện. 

Út hoảng hốt:

- Kiện ai, con kiến mà kiện củ khoai à, anh Chín dám kiện những người “bật đèn xanh” cho bọn cát tặc không? Anh kiện không xong, coi chừng đi đong, không còn cái xà rông.

Chín đi qua đi lại quanh căn nhà như người mất hồn, tính đa nghi của anh trỗi dậy:

- Tao nghi có gì mờ ám trong vụ này đó Út. 

- Anh nghi cái gì?

- Tao nghi có kẻ “nối giáo cho giặc”.

- Hả? 

- Thì mày nghĩ coi, dự án nạo vét khu neo đậu tránh bão nghe có vẻ lương thiện. Nhưng cách hành xử của nhà đầu tư thì bất lương hoàn toàn. Giữa lương thiện và bất lương phải có cái gạch nối. Chính cái gạch nối đầy gian dối làm tim tao bối rối. 

Út nín thở:

- Ý... ý anh nói là có kẻ bảo kê cho bọn cát tặc giả danh nhà đầu tư ư?

- Chớ gì nữa. Tại sao các đơn vị có trách nhiệm giám sát dự án và cơ quan chức năng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên sông lại không phát hiện vi phạm của “đại công trình” này. Tại sao?

Câu chuyện đi dần đến hồi kết khiến Út Hóng trở nên trí tuệ. Út nhảy dựng:

- Đó là cái nút thắt cũng là cái bế tắc mà bọn xấu luôn gieo rắc. 

- Sao?

- Anh nhớ vụ Singapore chăng?

- Tao... quên rồi

- Nhớ giùm đi anh Chín. Cách đây không lâu dư luận rùm beng vụ hàng đoàn tàu Việt Nam chở cát sang Singapore xây đắp đảo nhân tạo xứ người. Điều đáng nói là giá bán mỗi khối cát chỉ có 1 đôla tượng trưng. 

- Quỷ thần ơi!

Út Hóng kết thúc:

- Chỉ 1 đô tượng trưng thì anh đừng mong tìm kẻ chống lưng rồi suy nghĩ lung tung!

CHÍNH VI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục