19/04/2017 07:40 GMT+7

​Miễn tiền thuốc mê

PHÙNG HIẾU
PHÙNG HIẾU

TTO - Quan Tèo cháu đời thứ 59 của Quan Công, cưỡi ngựa Xích Thố trên đường, chẳng may bị cành cây khô gãy rơi trúng bể đầu, chấn thương sọ não.

Nghe danh thần y Hoa Hồng - cháu đời thứ 60 của Hoa Đà - nổi tiếng, bèn tìm tới điều trị. Tới nơi, Quan Tèo thấy dòng người xếp hàng khám bệnh dài như rồng rắn lên mây. Hoa Hồng nghe danh Quan Tèo chạy ra tận ngõ đón chào.

- Nghe danh Quan đại nhân đã lâu, nay rồng ghé nhà tôm thật là vạn hạnh.

Quan Tèo nén đau trả lời:

- Ta bị cành cây khô rơi trúng đầu nên tìm đến đây điều trị. Chẳng hay thù lao như thế nào?

Hoa Hồng xởi lởi:

- Dạ phí thanh toán nhiều khoản lắm ạ. Ngài cứ nhẩn nha rồi tôi tính phí. Giờ xin ngài vui lòng đi bốc số để tới phiên khám chữa bệnh.

Quan Tèo dùng dằng bỏ đi, lá số thứ tự 356 làm Quan Tèo càng nóng ruột, mặt mày đỏ ửng. Có một tên lâu la mắt láo liên chạy tới thăm dò:

- À đại nhân muốn có số thứ tự thấp hơn không?

Cơn đau không để Quan Tèo chần chừ:

- Ta muốn có số thấp hơn để nhanh khám bệnh. Ngươi hãy giúp ta.

Tên lâu la ngã giá:

- Xin ngài cho tiểu nhân nhân 1 lượng tiền trà nước. 

Quan Tèo móc túi quăng cho tên lâu la 1 lượng. Chập sau, thấy hắn hớt hải chạy về:

- Tiểu nhân đã cố chen lấn hết sức, mới đổi cho đại nhân cho số 154, mong ngài nhẫn nại.

Quan Tèo ngẫm bỏ ra một lượng mà được ưu tiên vượt qua hơn 200 người thì của cho đi cũng đáng. Hoa Hồng thấy Quan Tèo đang rồng rắn xếp hàng, chạy tới an ủi:

- Thôi để tại hạ cho người hầu Quan nhân vài ván cờ trong khi chờ đợi.

Lúc xưa Quan Công nhờ Hoa Đà chữa bệnh cũng ngồi đánh mấy ván cờ. Quan Tèo ưng thuận, bàn cờ được bày ra, một tên lâu la mũi đỏ, mắt hí hầu cờ Quan Tèo.

Tên lâu la mũi đỏ cười híp mắt:

- Thật không thể ngờ tiểu nhân lại được hầu cờ Quan gia.

Quan Tèo cười lấy có, rồi ngồi vào bàn cờ. Đánh tới ván thứ 19, Quan Tèo nghe người ta mới gọi đến số 78, trong lòng nôn nóng không thôi. Quan bèn lấy cớ hỏi thăm chi phí chữa bệnh để giết thời gian. Hắn hỏi tên mũi đỏ:

- Chẳng hay giá khám bệnh là bao nhiêu vậy?

Tên mũi đỏ có vẻ sành sỏi nói một hơi:

- Dạ ngài khám thường là 10 lượng, khám dịch vụ là 20 lượng!

Thấy giá đưa ra hơi chát, Quan Tèo hỏi tiếp

- Nếu chẳng may ta phải mổ xẻ thì chi phí ra sao?

- Dạ, đại nhân mổ thường may sống là 100 lượng, mổ chất lượng cao, gây mê là 200 lượng.

Quan Tèo nghe tên mũi đỏ tính tiền mà lòng dạ xốn xang. Hắn đang lo, số tiền 500 lượng của vợ đưa hồi sáng có nguy cơ không đủ chữa bệnh.

Quan Tèo hỏi tiếp:

- Nếu chẳng may ta phải nằm viện để điều trị lâu ngày thì giá thành như thế nào?

Tên mũi đỏ, híp mắt nói:

- Dạ tiền nội trú là 20 lượng một ngày, một giường nằm 3 người!

Quan Tèo bức xúc:

- Nằm 3-4 người cùng giường sao ta nghỉ dưỡng, chưa kể mấy tên có bệnh dễ truyền nhiễm sẽ lây bệnh cho ta thì sao?

Hắn trả lời:

- Bệnh viện nào cũng vậy, giường thì ít bệnh nhân thì nhiều, chỗ hạ nhân cho nằm 3 người, mấy chỗ khác còn cho nằm dưới đất, nằm dưới gầm giường.

Lúc bấy giờ Quan Tèo chẳng còn tâm tư nào đánh cờ nữa. Chợt nghe có tiếng gọi:

- Mời bệnh nhân có số 153 tới phòng khám bệnh.

Quan Tèo thở hơi dài, còn một người nữa là tới phiên mình khám bệnh. Lúc bấy giờ thần y Hoa Hồng mặt mày hớn hở từ trong phòng khám bệnh chạy ra… Hắn dõng dạc tuyên bố:

- Xin thông cáo, phí khám chữa bệnh vừa mới được điều chỉnh tăng lên 30% nữa!

Quan Tèo nghe xong, tối sầm mặt mũi, ngất xỉu ngay hiện trường. Hoa Hồng mặt trắng bệch, chạy tới chỗ Quan Tèo. Hoa Hồng hô to cho bọn thuộc hạ nghe:

- Mau đưa Quan đại nhân vào phòng mổ gấp. Quan đại nhân xỉu rồi, nhớ trừ tiền tiêm thuốc mê cho Quan đại nhân….

PHÙNG HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên