16/07/2015 20:41 GMT+7

Voi Thoong Ngân đã phải cắt một ngà

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Tối 16-7, ông Đỗ Quang Tùng - giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn, Đắk Lắk - cho biết chiều cùng ngày voi Thoong Ngân  đã phải cắt chiếc ngà bên phải để chữa trị vết thương.

 

Tiến hành cắt ngà cho voi Thoong Ngân - Ảnh: Quang Tùng
Voi Thoong Ngân sau khi đã cắt chiếc ngà bên phải - Ảnh: Quang Tùng
Cận cảnh chiếc ngà sau khi cắt - Ảnh: Quang Tùng

Trước khi cắt ngà, ban quản lý Vườn quốc gia đã tiến hành lễ cúng cho voi theo đúng tục lệ của đồng bào Êđê, sau đó tiêm thuốc gây tê cho voi.

“Đến 17g30, việc cắt ngà cho voi Thoong Ngân đã hoàn tất. Hết thời gian gây tê, voi đã khỏe lại” - ông Tùng cho hay.

Theo ông Tùng, trước mắt chiếc ngà voi sẽ giao cho ban quản lý Vườn quốc gia Yok Đôn bảo vệ và chờ ý kiến xử lý từ cấp trên.

Các chuyên gia vẫn đang tiếp tục theo dõi, chữa trị vết thương của voi Thoong Ngân tại văn phòng của vườn quốc gia.

Như Tuổi Trẻ phản ảnh, sáng 14-7, nài voi Y Vi Xiên (buôn Jang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) đã phát hiện voi Thoong Ngân bị cưa trộm ngà. Trước đó, con voi 20 tuổi đã được xích chân và thả vào Vườn quốc gia Yok Đôn để tự kiếm thức ăn.

Lợi dụng voi bị vướng xích vào gốc cây, có khả năng các đối tượng (chưa rõ lai lịch) đã lùa voi vào khe giữa hai gốc cây, rồi dùng thêm xích để xích chân và dùng cưa sắt cưa ngà bên phải của voi. Do các đối tượng trộm ngà cưa trúng vào tủy khiến voi đau đớn và vùng vẫy mạnh nên các đối tượng sợ hãi bỏ chạy.

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên