13/12/2014 16:35 GMT+7

Cọ vẽ "biến hình" thành mỹ nhân thời Phục hưng

T.VY
T.VY

TTO - Mọi người thường làm gì với những cây cọ đã dùng xong? Đa số bảo sẽ vứt đi. Nhưng với nghệ sĩ Rebecca Szeto (San Francisco, Mỹ), chúng là cả "kho tàng" nghệ thuật.

Bằng sự sáng tạo và khéo léo hiếm có, Szeto đã cắt, gọt và vẽ lên đầu cọ, "hô biến" nó thành những gương mặt phụ nữ xinh đẹp thời Phục hưng. Phần chân cọ với lớp lông chải được "biến tấu" thành trang phục của họ. 

"Những tác phẩm này gợi lên khái niệm về giá trị và vẻ đẹp của sự tái tạo", Szeto chia sẻ.

Dưới đây là một số tác phẩm từ cọ của cô được giới thiệu trên trang BoredPanda:

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên