22/03/2005 05:43 GMT+7

Phẫu thuật cho cá!

TÚ ANH (Theo AFP)
TÚ ANH (Theo AFP)

TT - "Bệnh nhân" bị một khối u nhỏ trên da đang được gây mê. Hai bác sĩ chúi đầu vào giải quyết. Thật tỉ mỉ vì "bệnh nhân" tên Granny này chỉ là... một chú cá vàng.

pKo7y8FP.jpgPhóng to
Chuẩn bị phẫu thuật cho Granny
TT - "Bệnh nhân" bị một khối u nhỏ trên da đang được gây mê. Hai bác sĩ chúi đầu vào giải quyết. Thật tỉ mỉ vì "bệnh nhân" tên Granny này chỉ là... một chú cá vàng.

Ca phẫu thuật chi phí không tới 10 USD nhưng chủ nhân của nó không ngại lái xe cả 300km để đến đúng phòng khám của bác sĩ mà họ tin tưởng.Có thể bạn không tin nhưng ngành chăm sóc cá cảnh đang là ngành hái ra tiền tại Mỹ, với 2.000 chuyên viên làm không hết việc vì có 15 triệu hộ gia đình đang khoái chơi cá cảnh.Vì thế, những chú cá mua về đáng giá chỉ chục đôla nhưng chủ nhân của nó mất không dưới trăm đôla cùng thời gian để lo khám chữa bệnh cho nó khi có chuyện. Trong những ca nghiêm trọng, có khi chi phí khám lên đến 40 USD, phí chụp X-quang là 60 USD, chưa kể 50 USD phí gây mê!

Nhưng hình như khi yêu thích thì người ta không hề tính toán.

TÚ ANH (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên