25/05/2004 08:07 GMT+7

Nói chuyện qua eo biển Manche không cần điện thoại

ANH QUÝ (Theo AFP)
ANH QUÝ (Theo AFP)

TTO - Một nghệ sĩ gốc Đan Mạch đang muốn làm sống lại công nghệ "Gương âm thanh", vốn rất phổ biến vào chiến tranh thế giới thứ I, để giúp người dân Anh - Pháp ở hai bên eo biển Manche nói chuyện trực tiếp với nhau không cần điện thoại.

dBSGJUJq.jpgPhóng to
Một "gương âm thanh" bỏ hoang tại bờ biển nước Anh
TTO - Một nghệ sĩ gốc Đan Mạch đang muốn làm sống lại công nghệ "Gương âm thanh", vốn rất phổ biến vào chiến tranh thế giới thứ I, để giúp người dân Anh - Pháp ở hai bên eo biển Manche nói chuyện trực tiếp với nhau không cần điện thoại.

"Gương âm thanh" là một đĩa radar đúc bằng bêtông, được sử dụng để phóng lớn tiếng các máy bay ném bom từ xa. Tuy nhiên các tiến bộ trong công nghệ radar đã khiến chúng lỗi thời.

Lisa Autogena, một nghệ sĩ gốc Đan Mạch, đã cho dựng lại một "gương âm thanh" tại thị trấn cảng Folkestone (Anh). Với sự giúp đỡ của một số công cụ khuếch âm đơn giản, người Anh có thể nghe thấy tiếng của người Pháp bên kia đại dương khi đứng trước "gương".

Lisa Autogena hi vọng có thể xây thêm một "gương" nữa tại eo biển Manche thẳng đến miền bắc nước Pháp.

ANH QUÝ (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên