23/08/2017 10:11 GMT+7

Cúng ông... bảo hiểm!

BúT BI
BúT BI

TTO - Bịnh gì cũng phải nhín lại, mà lỡ có bịnh ngoài kế hoạch thì phải đi cúng đi nha vì bịnh viện không nhận.

- Nè, từ rày phải... bớt bịnh đi nha! Rủi ro có bịnh cũng phải nhín lại, bịnh tật phải có chương trình. Bịnh ngoài kế hoạch là dễ hội ngộ với ông bà lắm đó!

- Đã có bảo hiểm y tế rồi, bịnh tật thì vô bịnh viện chớ nói gì nghe ớn lạnh vậy cha nội?

- Cơ quan bảo hiểm y tế vừa có văn bản biểu các bịnh viện phải chi theo dự toán được duyệt, khoán chi rõ ràng, chi nhiều hơn ráng chịu.

- Là sao?

- Còn sao nữa: liệu cơm gắp mắm, chi cho nhiêu đó thì chữa nhiêu đó thôi, cho nhiều thuốc, mổ xẻ lung tung thì tự lo liệu!

- Lỡ bịnh nặng thì sao? Lỡ bịnh viện có nhiều người tới điều trị thì sao? Chẳng lẽ bịnh nặng cho thuốc nhẹ, người bịnh tới thì đuổi về?

- Đi mà hỏi ông bảo hiểm. Ổng nói nhiều bịnh viện lạm dụng và lạm chi, quỹ chịu không nổi!

- Nơi nào làm sai thì xử nơi đó, bịnh viện nào sai thì trị bịnh viện đó. Thắt lưng buộc bụng thì được chớ... thắt cổ kiểu này ai mà sống nổi?

- Bởi vậy tui mới nhắc ráng đừng có bịnh! Còn lỡ bị bịnh mà bịnh viện không nhận thì phải đi... thầy cúng!

- Thời buổi này mà cúng bái gì ông ơi...

- Không. Cúng ông... bảo hiểm!

BúT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên