22/08/2017 09:09 GMT+7

Tiền thuế của dân đổ sông đổ biển

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tới đây liệu còn cảnh dân Sài Gòn sáng sáng ngồi cà phê vỉa hè? Dân Hà Nội xuýt xoa bên ấm chè bốc khói?

- Sao vậy?

- Bộ hổng thấy người ta đề xuất đưa chè, cà phê vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hả?

- Chỉ là đề xuất thôi mà.

- Kiểu này chắc tới đây sẽ có đề xuất thuế tiêu thụ đặc biệt với lúa, gạo, khoai, mì, hành tây, dưa leo... các kiểu quá!

- Thuế là nguồn thu chủ yếu nuôi bộ máy. Có thực mới vực được đạo, có thuế nuôi bộ máy mới hoạt động chớ.

- Nhưng thu cho hợp tình hợp lý, tới hột cà phê, lá trà ở một nước nông nghiệp mà cũng chịu thuế này thì vô lý quá!

- Chắc ngân sách khó khăn lắm...

- Ở đâu mà chẳng có khó khăn, lúc nào mà chẳng có khó khăn. Nhưng thiếu tiền rồi nhằm vào dân đánh thuế là đề xuất rất tệ!

- Chớ phải làm sao?

- Tống giam hết những kẻ gây ra thất thoát, lãng phí; những kẻ tham nhũng, tham ô, bòn rút; những lãnh đạo các công ty thua lỗ ngàn tỉ đang chìm đắm. Còn không, bao nhiêu tiền thuế của dân cũng đổ sông đổ biển!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên