19/08/2017 09:57 GMT+7

Làm đi sửa lại là... tốt

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Họ giàu làm thế được. Còn ở ta, cứ thế này có nước mà...

- Thêm trường hợp bị chính quyền phê không tốt vào lý lịch nhập học. Lần này ở Thanh Hóa. Cũng may nhà trường chỉ yêu cầu làm lại hồ sơ. Chắc đương sự phải chạy đi chạy lại.

- Một việc mà phải làm đi làm lại là thêm việc, thêm chi phí, vậy là quá tốt.

- Nghĩ gì lạ vậy?

- Có gì lạ! Chi tiền làm quy hoạch mở rộng sân bay nhưng nay phải chi thêm tiền thuê nước ngoài làm lại. Dự án nhận chìm “vật chất” ở biển được lập hoành tráng rồi tốn không ít công sức, giấy mực tranh luận, cuối cùng “vật chất” được đổ ở... nơi khác. Quá nhiều trạm BOT mọc lên, đều đúng quy trình, qua nhiều cấp, nhiều nơi duyệt, nay thì phải sửa, phải chỉnh. Rồi vụ...

- Kể thế có mà một ngàn lẻ một đêm cũng không hết đâu. Mới nghe có mấy vụ đã đau cả đầu.

- Phải biết nhìn vấn đề tích cực hơn, đại loại thấy con gà phải kêu là thiên nga.

- Sao làm thế được?

- Tập dần đi. Lỡ phải làm đi làm lại một việc, một công trình nào đó thì đừng xem là lãng phí hay kém hiệu quả mà phải ghi nhận là đang góp phần vào tăng trưởng kinh tế.

Này nhé, tiền tỉ làm đường nhưng kém chất lượng, phải chi tỉ khác sửa lại, vậy là có đóng góp thêm cho tăng trưởng kinh tế rồi. Thế giới có lúc người ta cày đường lên làm mới nhằm tiêu thụ ximăng sắt thép, qua đó giải quyết việc làm, giúp kinh tế thôi ì ạch.

- Nói hay nhỉ. Họ giàu làm thế được. Còn ở ta, cứ thế này có nước mà...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên