16/08/2017 09:54 GMT+7

Vậy là mình khỏi chết hả mẹ?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Chưa bao giờ biển vui như thế, khi nhiều cơ quan đề xuất không nhận chìm bùn đất, chất thải ở vùng biển Hòn Cau.

Lũ cá tung tăng nhảy múa. Cá mú, cá hồng, cá nục, cá chuối, cá đuối, cá dìa, cá thu, cá bớp, cá ngân, cá cờ, tôm he, tôm hùm, tôm vỗ, tôm rào... trước đây ra đi giờ lục tục quay về. Đến bọn cá liệt khi hay tin mất nhà mất cửa ngã lăn quay lơ giờ cũng tập tễnh hát ca. Ốc, trai, sò thì cười ngoác miệng.

Vui nhứt là lũ san hô. San hô con quấn quýt bên mẹ, hỏi hoài: “Vậy là mình khỏi chết hả mẹ?”. Mẹ san hô nước mắt lưng tròng: “Mình sẽ sống, con ạ…”. Ôi, nếu gần 1 triệu mét khối bùn đất, chất thải mà đổ ụp lên đầu thì cả họ hàng san hô chắc chắn sẽ bị chôn vùi trong một nghĩa địa khổng lồ chớ chân đâu mà chạy…

San hô con reo trong làn nước: “Chắc chứ mẹ, mình sẽ không bao giờ chết chứ mẹ?”. Mẹ nó mỉm cười: “Chưa chắc con ạ, cho đến khi những kẻ có các đề xuất tào lao vẫn còn nhan nhản”.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên