12/08/2017 22:48 GMT+7

Giáo sư phải gọi là thầy

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông Bút Bi ơi, ông giúp tôi xem có cách nào dạy con không. Con trai tôi năm tới thi đại học, tôi nói cách nào nó cũng không nghe.

- Chuyện là thế nào?

- Tôi nói là năm tới thi rồi, phải chịu khó từ bây giờ, cố gắng đạt điểm cao để làm bác sĩ.

- Cháu trả lời sao?

- Nó bảo không muốn làm bác sĩ. Tôi nói thôi không làm bác sĩ thì cố gắng làm kỹ sư, có lấy một nghề cũng được.

- Đúng vậy, rồi cháu đồng ý chứ?

- Nó bảo không muốn làm kỹ sư luôn. Tôi nói bác sĩ, kỹ sư không muốn làm, vậy mày muốn làm giáo sư, tiến sĩ chắc?

- Ông tỏ ra nóng tính rồi.

- Vâng, nhưng càng nóng hơn khi nó nói không muốn làm giáo sư, tiến sĩ luôn. Mặt nó tỏ vẻ chê tôi mới tức.

- Sao lại chê?

- Nó nói muốn làm thầy mấy người đó luôn. Tôi tức lên nói mày học yếu mà không biết, còn mơ mộng hão huyền à? Nó trả lời: Ba không biết chứ không phải con.

- Không biết gì vậy ông?

- Nó bảo: Con học yếu thật, nhưng con chỉ cần thi được 3 điểm/môn thôi là đủ đậu sư phạm rồi. Ra trường con đi dạy, học trò con sau này trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, tiến sĩ... Rồi mấy người đó sẽ gọi con là thầy. Cần gì học giỏi!

- !!!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên