29/07/2017 10:46 GMT+7

Dinh thự quan chức và 'ngôi nhà cấp ủy'

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Trong số báo Tuổi Trẻ hôm nay có bài về “ngôi nhà cấp ủy” ở Quảng Ngãi. Cái tên về ngôi nhà nghe là lạ, ngồ ngộ.


Đó là những căn nhà được xây cho những người có công nay sống trong khốn khó, cả đời không có nổi căn nhà, về già vẫn sống trong xập xệ, rách nát.

Tiền làm nhà được đồng đội cũ, được người dân, được cán bộ công chức góp cho. Chuyện thật ân tình, ấm áp.

Chuyện chân tình, ấm áp bao nhiêu thì nghĩ về những ngôi nhà quan chức hiện nay càng lạnh gáy bấy nhiêu.

Khắp đất nước, nơi này nơi nọ, có rất nhiều người ở trong cấp ủy và ở trong những dinh thự đồ sộ. Dinh thự của những ông quan mới ở Yên Bái, cơ ngơi của các quan chức Lào Cai ở khu đất vàng... Không thể kể ra hết. Thủ tướng từng bức xúc và gọi đó là “lối sống phô trương”.

Ô, những dinh thự đó gấp bao nhiêu trăm, bao nhiêu ngàn “ngôi nhà cấp ủy”? Có nơi, đồng đội nhín nhúc cho nhau từng đồng bạc, giúp nhau trong cơn khốn khó. Thì lại có nơi, “đồng đội” của họ lại bòn rút, đục khoét, luồn lách để vinh thân phì gia.

Có những ngôi nhà mọc lên được trân trọng nghĩa tình. Có những ngôi nhà mọc lên bị người đời phỉ nhổ.

Lạ không? Không! Tùy vào cách ngôi nhà đó mọc lên.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên