07/07/2017 14:21 GMT+7

Ơ-rê-ca... tìm ra rồi...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông anh làm gì mà hét tướng lên Ơ-rê-ca... tìm ra rồi... giống như Ác-si-mét tìm ra nguyên lý về lực đẩy vậy?

- Ừm, ông có nhớ chuyện cả nước phải giải cứu lợn (heo) không? Người thì bảo do thương lái Trung Quốc ngưng mua lợn, người thì bảo do chúng ta nuôi nhiều quá mà không tìm được sự ổn định của đầu ra, rồi có người phân tích do khâu trung gian ăn quá nhiều khiến người chăn nuôi lao đao...

- Nhưng chuyện giải cứu lợn lâu rồi mà...

- Đúng là lâu rồi, nhưng đến giờ đã có ai định được đúng bệnh đâu. Mà không định được bệnh thì làm sao bốc thuốc cho chính xác để giải cứu người chăn nuôi?

- Vậy ông anh tìm được nguyên nhân dẫn đến chuyện người chăn nuôi điêu đứng à?

- Đương nhiên. Tôi giống Ác-si-mét, đang nằm trong bồn tắm đọc báo thì phát hiện lý do vì sao lợn quá nhiều khiến nó sụt giá thê thảm. Và đã tìm ra nguyên nhân thì giờ đây bốc thuốc dễ dàng. Chỉ cần cấm tiệt cán bộ nuôi lợn là xong!

- Ơ, chuyện giải cứu lợn thì liên quan gì đến cán bộ?

- Thì đây này, báo đăng là phó chánh thanh tra Bộ Công an cho biết nhiều cán bộ giải trình nguồn gốc tài sản khủng là từ nuôi lợn!

Mấy ổng giàu nứt đố đổ vách bằng nuôi lợn thì rõ ràng nuôi với số lượng cực khủng, lên đến hàng tỉ con chứ chẳng chơi. Nuôi nhiều thế, ai ăn cho xuể, nên giá lợn tụt thê thảm là phải...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên