30/06/2017 12:01 GMT+7

Có rừng thì... xài luật rừng chớ sao!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Đọc báo, thấy câu chuyện có cậu bé du lịch ra hòn Bảy Cạnh ở Vườn quốc gia Côn Đảo thả rùa biển mới nở bị thu 50.000 đồng mỗi con, hai chị em Duyên và Son ngạc nhiên lắm.

Hai chị em thương lũ rùa biển con bị cho dang nắng chờ khách tới phóng sinh nên bàn tán tới lui.

“Ủa, sao người ta hổng để cho nó xuống biển theo mẹ nó mà bỏ trong rổ vậy chị Duyên?” - Son hỏi. Chị Duyên rành rẽ: “Để cho con nít tụi mình tới, tự tay thả rùa con xuống biển rùi học bài học yêu thiên nhiên. Phần họ thì thu tiền dịch vụ”.

Cu Son lẩm bẩm: “Em thấy ngược với tự nhiên thì có”. Chị Duyên cười hi hi: “Ngược với tự nhiên ăn thua gì, chị thấy ngược đời!”.

Lần này thì Son ngạc nhiên: “Ủa, ngược đời sao người ta vẫn làm?”. Chị Duyên lúng túng nói bừa: “Bởi vì người ta có rùa, có rừng...”. Cu Son gãi đầu gãi tai, lý sự: “Có rùa, có rừng với làm ngược đời thì có ăn nhập gì với nhau?”.

Lần này thì chị Duyên chịu hết nổi, cốc vô đầu thằng nhỏ cái “boong”:

- Có rừng thì... xài luật rừng chớ sao!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên