22/06/2017 11:33 GMT+7

Vạch mặt mấy ông nối giáo cho giặc

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cái vụ ngài Vũ Đình Duy phá banh PVtex, làm nợ nần tới 7.000 tỉ vẫn lên chức vù vù đó, khởi tố rồi nhưng ổng bặt vô âm tín thì phải làm sao?

- Thì tìm kiếm bắt về quy án chớ sao...

- Cũng y chang vụ Trịnh Xuân Thanh hả?

- Dĩ nhiên rồi!

- Nhưng Trịnh Xuân Thanh lặn mất tăm, có manh mối gì đâu?

- Mất tăm mới tìm, sớm muộn cũng lòi ra. Bộ không thấy tấm gương “người tiền nhiệm” Dương Chí Dũng hả, có trốn thoát đâu!

- Coi bộ giống hồi nhỏ chơi trốn tìm quá ha?

- Đại khái vậy. Nhưng chơi trốn tìm là chuyện trẻ con. Tìm hông ra thì chịu thua, chơi bàn khác. Còn đây là chuyện... người lớn, tìm hổng ra cũng phải tìm... cho ra!

- Nói gì mà nghe trừu tượng quá vậy cha nội! 5 năm, 10 năm, 20 năm mà tìm hổng ra thì sao? Lúc đó khóa sổ, xóa bàn chớ làm gì nhau!

- Ừ há. Vậy kiếm hổng ra là bế tắc luôn rồi...

- Tui nghĩ là không. Kiếm mấy ông phá gia chi tử này hổng ra thì phải tìm hướng khác...

- Hướng nào?

- Hướng vạch mặt những ông chống lưng, tiếp tay, nối giáo cho giặc đó! Không có mấy ông này thì mấy ông kia sao làm loạn được!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên