- Thì... có máy tàu?
- Rồi. Bên trong máy tàu có gì?
- Thì có động cơ...
- Bên trong động cơ có gì?
- Hỏi gì cắc cớ vậy cha nội? Vậy chớ có gì?
- Có động cơ tốt, có động cơ không tốt. Có đồ dỏm, có đồ xịn...
- Cái đó để cơ quan đăng kiểm họ lo, ông khỏi lo!
- Đăng kiểm họ lo cho nên giờ ngư dân mới bạc mặt ra đó. Cả chục con tàu, đăng kiểm chứng nhận khí thế, giờ lăn ra đổ bịnh nằm bờ: vỏ thì gỉ sét, máy thì gãy cốt. Hợp đồng thiết bị, vật liệu một đằng; khi giao tàu thì hồn Trương Ba da hàng thịt, mỗi thứ một nẻo. Báo hại bà con lâm nạn!
- Thiết bị năm cha bảy mẹ, vậy mà đăng kiểm được. Bộ mấy ông đăng kiểm cận thị hả?
- Mấy ổng nói chỉ đăng kiểm trên hồ sơ. Còn chuyện tàu bè làm bằng cái gì, vật liệu ra sao, máy móc thế nào mấy ổng hổng có biết!
- Nói kiểu trời ơi vậy sinh ra cơ quan đăng kiểm mấy chiếc tàu này làm gì hả trời?
- Vậy mà hổng nghĩ ra hả? Là để dẫn đường cho những kiểu làm ăn dối trá. Bởi nếu hổng có cái kiểu chứng nhận đăng kiểm trời ơi này thì...
- Thì sao?
- Thì làm sao một số người có thể kiếm chác!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận