14/05/2017 11:29 GMT+7

Số phận lũ voọc

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Vì bán đảo Sơn Trà đang bị băm ra làm du lịch, 500 anh em lũ voọc chà vá chân nâu lếch thếch bồng bế nhau tản cư. Chúng đóng bè vượt biển, đi miết, đi miết...

Bữa nọ, bè cập vào một hòn đảo. Ôi chao là xanh tươi cây trái mát lành. Ở đây, chúng gặp những hàng xóm mới: voọc Cát Bà.

Chúng mau chóng kết thân với nhau. Lũ voọc Sơn Trà bày tỏ sự biết ơn với lũ voọc Cát Bà đã chia sẻ nơi cư ngụ, cho chúng một chỗ nương thân. Nhưng chưa nói hết câu đã thấy lũ voọc Cát Bà lã chã nước mắt. Hỏi sao, chúng rầu rĩ cho biết: cũng giống như Sơn Trà, thiên đường Cát Bà của chúng sắp tới được quy hoạch làm siêu dự án du lịch. Rồi máy móc, rồi bêtông, rồi sân gôn, rồi cáp treo...

Nghe tới đây, lũ voọc chà vá chân nâu Sơn Trà suýt ngất. Đến loài voọc Cát Bà là loài nguy cấp số 1 Đông Nam Á và nguy cấp số 2 trên thế giới mà còn rơi vô trường hợp thê thảm này thì tấm thân ăn nhờ ở đậu này ăn thua gì. Người ta cứ nói bảo tồn, không xâm hại hoặc làm tổn thương ngôi nhà thiên nhiên của thú rừng, nhưng họ nói đó rồi bội tín ngay đó.

Những ngày sau đó, người ta thấy hai đàn voọc cùng nhau làm bè làm mảng. Chắc chúng vượt biển tìm miền đất mới.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên