10/05/2017 12:25 GMT+7

Bàn về chữ “lộ”

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mấy hôm nay tui bị ám ảnh bởi cái chữ “lộ” ông à. Sao mà chữ “lộ” hồi này lên ngôi dữ quá.

- Ý ông muốn nói chuyện lộ đề môn toán và sử ở kỳ thi học kỳ 2 khối lớp 11 ở tỉnh Đồng Tháp?

- Chính xác. Vì lộ đề nên sở giáo dục tỉnh này phải ách lại, gây ra không ít xôn xao và tốn kém.

- Ngoài chuyện lộ đề ở Đồng Tháp, còn chuyện “lộ” nào nữa?

- Trời, nhiều mà. Không lâu trước đó, một cựu thí sinh hoa hậu từng được tung hô là “sạch không tì vết” cũng đã lộ hàng là những hình ảnh, clip mát mẻ.

- Còn chuyện “lộ” nào nữa không?

- Ôi, vô vàn. Nay kỷ luật sếp này, mai bổ nhiệm ông kia, toàn những thông tin vào loại bí mật mà cứ bị lộ trên mạng tràn lan...

- Căng nhỉ, làm sao cho hết chuyện “lộ” đây?

- Dễ thôi, muốn không lộ đề ở các kỳ thi thì thay đổi kiểu dạy và học, đừng xem thi cử là trọng thì việc gì phải lo lộ đề. Cái gì cũng minh bạch, công khai cho mọi người cùng biết, cùng bàn, cùng làm và cùng kiểm tra thì việc gì mà sợ lộ...

- Vậy còn chuyện lộ hàng của mấy em chân dài?

- Ôi, đừng bơm thổi các em lên hàng “trong sạch không tì vết” thì có phơi ra đấy cũng chẳng ai quan tâm, khi ấy làm gì có chuyện “lộ”!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên