17/04/2017 13:23 GMT+7

Dân không rảnh đâu

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hết cầu Bến Thủy 1 lại đến Cầu Rác. Các bác tài ở Hà Tĩnh qua trạm thu phí Cầu Rác đang đi lại đoạn đường mà tài xế ở Nghệ An qua trạm Bến Thủy 1 đã làm là đấu tranh để đòi sự công bằng. 

Cả hai đều là nạn nhân của trạm thu phí đặt sai chỗ, không sử dụng đường BOT nhưng vẫn phải nộp phí.

- Nhưng vụ lái xe dùng tiền lẻ trả phí ở Bến Thủy 1 kết thúc có hậu, bà con không còn phải trả phí.

- Tôi nghĩ các bác tài chẳng vui vẻ gì khi bỏ công bỏ việc lái xe tà tà, rồi trả phí qua trạm bằng tiền lẻ khiến mấy anh chị bán vé mướt mồ hôi đếm tiền. Chủ đầu tư con đường cũng ngán ngẩm. Làm đường, sửa đường để chạy nhanh, thu tiền trả nợ chứ đâu phải ngồi đếm tiền lẻ. Bày việc ra như thế chẳng ai được lợi.

- Phải trách người nghĩ ra việc cho đặt trạm sai chỗ. Còn tài xế, nhà đầu tư chỉ là nạn nhân.

- Mong vụ ở Cầu Rác cũng có hậu như ở Bến Thủy 1.

- Nhưng sau Bến, Cầu, sẽ là Cảng, là Ga, là Trạm… vì trạm thu phí đặt sai chỗ nhiều lắm.

- Giờ phải làm sao?

- Sai thì phải sửa. Đừng để con khóc mẹ mới cho bú. Rồi rút kinh nghiệm đến cùng. Là từ nay đừng làm chính sách theo kiểu áp đặt. Phải đặt quyền lợi và sự hài lòng của người dân lên hàng đầu. Dân không rảnh mà xài tiền lẻ, chạy tà tà hay phải nghĩ làm cái gì đó để biểu thị sự không hài lòng.

- Ý này hay nhưng ông nói với tôi là sai địa chỉ rồi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên