14/04/2017 08:05 GMT+7

Răn đe những kẻ đục khoét

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cơ quan thi hành án dân sự vừa có thông tin về việc thi hành án với các khoản thu mà ông thần Dương Chí Dũng gây ra thiệt hại ở đại án Vinalines...

- Làm bậy, tham ô thì phải thu lại bằng hết. Không nương tay. Vậy mới công bằng!

- Tổng số tiền ông này khắc phục hậu quả là hơn 21 tỉ đồng. Tổng số tiền ông này làm thiệt hại, gồm cả tham ô và cố ý làm trái là... 110 tỉ đồng! Còn thiếu hơn 88 tỉ đồng...

- Phải tiếp tục thu hồi chớ?

- Người ta nói ông này không còn tài sản, không còn khả năng thi hành án. Cho nên... thôi!

- Trời đất! Nghe khó tin quá...

- Sao mà khó tin?

- Ông có biết vụ ông Giang Kim Đạt, quyền trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines không? Quèn quèn như ông này, chỉ hai năm đã bỏ túi riêng tới 255 tỉ đồng. Tiền thó được này ổng chuyển ngay cho người thân đứng tên mua đất vàng, mua biệt thự, mua siêu xe...

- Có liên quan gì đâu?

- Có chớ, có ông quan tham nào khờ đến độ mua đất, mua nhà, mua xe đứng tên mình đâu. Cho nên lần ra coi, tiền bạc thó được mấy ổng chắc chuyển loanh quanh đâu đó! Chiêu này là chiêu “hi sinh đời bố, củng cố đời con”, ai mà hổng biết! Cho nên muốn trị mấy ông quan tham, phải có chiêu mạnh tay hơn mới được.

- Chiêu gì?

- Tịch thu toàn bộ gia sản. Có vậy mới đủ sức răn đe những thằng cha thập thò ý đồ đục khoét!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên