22/02/2017 10:12 GMT+7

Tuyển... người tài, không tuyển người nhà

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Không còn phải rát họng kêu “tìm người tài chớ không tìm người nhà” nữa nhé. Cuộc sống luôn có những bằng chứng hùng hồn!

- Thiệt hông đó? Chuyện cả họ làm quan đang rần rần, bộ ông muốn đánh bùn sang ao, lấy tay che mặt trời hả?

- Rành rành đây nè, rõ như nhật nguyệt: ông Giang Kim Đạt đang hầu tòa với mấy sếp bự ở Vinashinlines khai là em hổng bà con thân thích gì, mấy ảnh thấy lanh lẹ nên kêu về bổ nhiệm một phát. Thấy chưa?

- Chuẩn. Ngon lành cành đào...

- Lại không cần bằng cấp luôn. Xài người tài là phải thế!

- Nhưng sao tuầy huầy tá lả, bể dĩa hết trơn vậy?

- Chỉ có làm cò, uốn ba tấc lưỡi mà chục phi vụ đã ẵm 260 tỉ, còn đòi gì nữa? Chỉ mỗi tội tham quá, làm nghèo đất nước, làm phồng túi mình nên vướng vòng lao lý.

- Vậy tóm lại có phải... người tài không?

- Phải chớ. Nhưng mà là tài đục khoét, sâu dân mọt nước!

- Vậy cái kiểu... tuyển “hiền tài” đó gọi là gì?

- Là phường mèo mả gà đồng, mạt cưa mướp đắng, hợp cạ nên tâm ý tương thông, đục khoét bòn rút vô địch thiên hạ!

- Cái kiểu tuyển “hiền tài” này hổng có hiếm đâu nha!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên