Phe đi bắt vi phạm phải tổ chức hội nghị bất thường để tìm cách đối phó. Thủ lĩnh phe đi bắt vi phạm bức xúc:
- Các cậu làm ăn kiểu này chắc có ngày tui mất ghế. Ai đời một xô cát rơi vãi thì phát hiện ngay, hay nhà thấp lè tè thì phát hiện xây sai phép nhanh như chớp, còn mấy cái biệt thự, cao ốc to đùng sai phạm kinh khủng thì chẳng ai hay...
Dàn thuộc hạ của phe đi bắt vi phạm gãi đầu gãi tai phân bua:
- Báo cáo sếp, oan cho chúng em lắm ạ. Chẳng qua tụi em thiếu phương tiện nên không thể biết mấy cái cao ốc nó vi phạm như thế nào.
Thế là một sáng kiến được đưa ra: trang bị ngay một dàn máy bay không người lái hiện đại để quay phim, chụp ảnh giám sát mấy công trình khủng.
Sau vài tháng, thủ lĩnh phe chống xây trái phép nhận được cấp báo:
- Báo cáo sếp, bọn nó kinh khủng lắm ạ. Máy bay không người lái chẳng ăn thua...
Sếp gầm lên:
- Không lẽ bọn nó dám bắn hạ máy bay không người lái?
- Dạ không, máy bay vẫn y nguyên. Chỉ có điều lực lượng điều khiển máy bay bị hư mắt nhiều lắm ạ?
- Tại sao lại hư mắt?
- Báo cáo sếp, bị bọn nó “bắn” trúng mắt ạ...
- Trời, nó dám dùng súng à?
- Dạ không, nó “bắn” bằng phong bì ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận