13/02/2017 12:39 GMT+7

Lý lẽ từ cái vỉa hè

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tìm ra rồi. Biết nguyên nhân rồi.

- Làm như ông có phát minh kỳ vĩ không bằng.

- Chứ sao. Biết bao nhà nghiên cứu, đủ ban bệ lao tâm khổ tứ không tìm ra được nguyên nhân.

- Ông tìm ra chuyện gì vĩ đại?

- Tôi làm đề án tốt nghiệp về nguyên nhân vì sao tinh giản bộ máy, nhưng càng tinh thì càng đông, mà đông rồi vẫn kêu thiếu. Nhiều người, nhiều nơi đã nghiên cứu rồi nhưng chắc chắn luận án của tôi sẽ đạt xuất sắc. Tiết lộ nhé, tôi tìm ra nguyên nhân rất tình cờ, như nhà bác học Ac-si-mét...

- Nổ vừa thôi.

- Tất cả đều từ... cái vỉa hè, có khác gì tình huống của nhà bác học Ac-si-mét đâu.

- Nổ vừa thôi.

- Đây. Bộ máy, biên chế nở nồi từ đâu? Hãy nhìn từ vỉa hè. Này nhé, vỉa hè là của chung, dành cho người đi bộ, mọi người tự giác chấp hành. Rồi sao? Ai cũng tranh thủ lấn chiếm. Vỉa hè thành đường xe chạy, là nơi “làm luật”.

Để giành lại vỉa hè, nhân viên công lực phải đi nhắc nhở, phạt, đâu vẫn vào đấy. Dựng barie vẫn có người chạy xe qua.

Thế là có người đòi phải cần nhiều nhân viên công lực “rình”, ghi hình làm bằng chứng để phạt. Phải thêm bao nhiêu biên chế mới đủ. Chỉ có cái vỉa hè thôi mà bao người, công sức đổ ra vẫn chẳng giữ được cho người đi bộ.

- Ý ông là nếu mọi người tự giác chấp hành luật, coi vỉa hè là của chung thì chuyện đâu có gì là ầm ĩ?

- Còn hỏi! 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên