21/01/2017 10:04 GMT+7

Ai tội nghiệp nhất?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Phiên tòa xét xử vụ án làm oan sai ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang quá gay cấn...

- Ly kỳ bằng vụ ông này ngồi tù 10 năm không?

- Chắc xem xem! Làm sai hai năm rõ mười nhưng hai ông viện kiểm sát và điều tra viên bai bải chối tội, nói không làm gì sai.

- Đẩy người ta vô tù oan ức 10 năm mà nói “không làm gì sai” là sao?

- Một trong hai ông ngây thơ trước tòa: “Đến giờ tôi cũng chưa biết ông Chấn oan như thế nào?”.

- Cà cuống chết đến đít còn cay. Sao lại có người ngoan cố thế nhỉ?

- Cũng đừng trách họ. Họ là những người tội nghiệp...

- Sao lại tội nghiệp?

- Vì chuyện rành rành như vậy, đến con nít cũng biết đúng sai mà mấy ổng hổng biết mình sai chỗ nào, làm oan ra sao, chứng tỏ năng lực hạn chế, nhận thức có vấn đề. Nhà nước bắt họ phải làm việc quá hớp, trọng trách to hơn năng lực, hỏi sao mà hổng tội nghiệp!

- Nhưng họ chưa phải là người tội nghiệp nhất...

- Vậy chớ ai?

- Thì ai vô phúc rơi vào tay mấy vị cán bộ “trọng trách to hơn năng lực”, như ông Chấn chẳng hạn.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên