20/01/2017 08:52 GMT+7

Giải pháp... Thiên lôi

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cái vụ thủ đô treo thưởng giải cứu giao thông mấy trăm ngàn đô khiến nhiều người rạo rực. Tiền tỉ chực chờ, chỉ cần nghĩ là tiền bay vào túi. Vậy mà mơ hoài đầu óc vẫn bí rị.

Những người có máu làm ăn, biết tổ chức thì lập ngay công ty mua bán ý tưởng. Các bạn trẻ lập phây-búc ngày hội ý tưởng. Mấy quán cà phê đổi tên Cà phê ý tưởng khách ra vô ào ào. Nhà hàng cũng có món dê ý tưởng, cá hấp ý tưởng, chuột khìa ý tưởng. Bia ý tưởng cũng ra đời.

Nhưng ý tưởng giải cứu giao thông vẫn loanh quanh chỗ thêm xe buýt nhanh, hạn chế xe cá nhân, cung cấp dịch vụ tận nhà để dân bớt ra đường, mỗi khu phố một trường mầm non, hai khu phố một trạm cấp cứu... Tình hình chộn rộn mà bế tắc.

Các Táo năm nay thấy tình hình vậy, sáng nay về báo với Ngọc hoàng, xin ý kiến chỉ đạo. Ngọc hoàng bối rối, hỏi các táo có ý gì hay. Ai cũng ngó nhau bẽ bàng.

Bỗng Thiên lôi bước ra, hét như sấm: “Đường không mở mà nhà xây bít bùng. Xe cá nhân cấp vô tội vạ. Buýt nhanh bị vây nghẹt thở. Xe hơi xe máy mạnh ai nấy lấn. Hàng quán tràn lan vỉa hè. Lòng đường thành nơi chợ búa... thì làm sao mà hổng kẹt?”.

Ngọc hoàng khẽ khàng: “Theo khanh phải làm sao?”. Thiên lôi giơ cặp tầm sét: “Ai làm sai cho một lưỡi búa này!”.

Các Táo cười khà khà, nói chắc chỉ có “giải pháp Thiên lôi” mới cứu được tình hình giao thông bất lực dưới trần gian.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên