16/01/2017 12:03 GMT+7

Hết chịu nổi rồi

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Giờ chẳng muốn ra đường. Ùn tắc khắp nơi.

- Quanh quẩn trong phố cũng có hơn gì đâu. Trong hẻm cũng nghẹt xe.

- Làm gì đến mức đó. Nếu có chỉ xảy ra ở những đường hẻm nối với các đường chính thôi, bà con mình đổ vào đó để tìm đường thoát nên hẻm mới bị kẹt.

- Ông thử đi mà xem. Giờ ôtô khắp nơi. Nhà nhà sắm ôtô nhưng không có chỗ đậu xe nên cứ tranh thủ đem ra hẻm mà đậu. Rồi mấy bác taxi không dám đậu xe trên đường lớn cũng lẻn vào hẻm mà đỗ. Mấy bác xe tải cũng láu lỉnh chẳng kém, lủi vào hẻm đậu, bị cư dân cự nự thì lại chạy qua hẻm khác.

Chẳng mấy ai chịu đem xe gửi vào bãi. Cứ tự nhiên biến hẻm thành của riêng mình. Nói quở nhé, mấy bác tài cứ đậu bừa đó, có chuyện gì khẩn cấp, chẳng biết đâu mà chạy. Hẻm mà, chật chội, có phải như đường đâu.

- Tôi nhớ hồi xưa người ta đề xuất quy định muốn sắm ôtô phải kèm xác nhận có chỗ đậu xe. Hồi đó ông phản đối rần rần. Giờ kêu kẹt cứng, giải quyết sao đây?

- Hồi đó nghĩ khác. Giờ khác. Phải làm gì đó thôi.

- Làm gì. Thả gà ra đuổi. Phải chi hồi đó ông đừng nhao nhao phản đối.

- Lỡ rồi, trách móc có được gì không?

- Ờ thì bà con cũng nói, lỡ mua, lỡ đậu, làm gì nhau.

- Thôi mà, ông có lòng tốt thì kêu giùm chính quyền địa phương, mấy anh công an chịu khó ngó giùm để đường thông, hẻm thoáng. Nhớ nhé, hẻm phải thoáng, chứ hết chịu nổi rồi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên