15/01/2017 08:24 GMT+7

Vỗ tay rần rần rồi... cười rần rần

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hay tin thủ đô vừa treo giải thưởng tới 325.000 đôla Mỹ hiến kế giải cứu tình hình giao thông nghẹt thở, xóm Xẻo Mít ở Sài Gòn rạo rực hẳn lên. Ông tổ trưởng khu phố phát động ngay đợt thi ý tưởng giải cứu giao thông Sài Gòn.

Ổng nói ý tưởng mà được tận dụng thì thế nào cả xóm cũng có bằng khen. Đề bài là “Giải cứu cửa ngõ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất”.

Chú Tư chạy xe ôm liếc xéo dì Ba bún bò, rụt rè phát biểu: “Dẹp bớt mấy bà buôn bán lấn chiếm vỉa hè đi...”. Dì Ba hai má đỏ gay: “Đề nghị khách nào vô sân bay cũng phải đi xe buýt, dẹp hết mấy cha nội xe ôm lạng quạng đi!”. Mở đầu có vẻ căng.

Nhưng ý dì Ba được nhiều người quan tâm: khách đi máy bay phải vào ga bằng xe buýt. Vậy cái bến xe buýt đặt ở đâu? Quá trời tay giơ lên: ở hai đầu sân bay, phía tây có công viên Hoàng Văn Thụ, phía đông có công viên Gia Định, xẻo công viên ra mà làm! Nhưng đại diện câu lạc bộ Ông - bà - cháu phản đối: có cái công viên tí teo, giờ lấy làm bến xe, thành phố đáng sống kiểu gì đây?

Căng quá. Một cánh tay rụt rè giơ lên. À, chị Tám công nhân vệ sinh. Chị ấp úng:

- Có chỗ này rộng mà ít người chơi, lấy bớt làm trạm xe nè...

- Chỗ nào? - nhiều người ồn ào.

- Dạ, lấy bớt một phần cái sân gôn trong sân bay đấy ạ!

Hội nghị vỗ tay rần rần rồi... cười rần rần!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên