09/01/2017 12:17 GMT+7

Truyền hình cà giật

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông sắm tivi mới chưa, giờ là 4K nhé. Thêm đầu giải mã HD để xem chương trình thời sự cho sướng.

- 4K với chẳng HD. Giờ cứ bị đứng hình. Tivi đẹp mà tín hiệu xấu càng thêm xấu, thêm bực, phí tiền.

- Chắc là ông xem qua vệ tinh hay truyền hình mặt đất chứ gì. Mưa bão là bị thế thôi. Hay ông sống ở vùng lõm tín hiệu?

- Tôi ở trung tâm thành phố. Xem truyền hình qua dây cáp của nhà đài lâu năm nhất Sài Gòn. Chẳng hiểu sao tín hiệu cứ cà giật. Thời sự VTV mà hình cứ đứng. Mấy cô biên tập viên xinh đẹp thế mà hình cứ bị vỡ nát ra.

Chưa hết đâu, còn bị không có tín hiệu... Gọi lên tổng đài phản ảnh thì đâu cũng vào đấy.

- Lý do?

- Nghe nói quá tải. Tôi hiểu tín hiệu truyền hình cũng như nước sạch của ông cấp nước vậy. Ít người xài thì nước mạnh, nhưng cả chục, cả trăm người xài mà ông không bơm thêm thì nước yếu. Với tín hiệu truyền hình không đầu tư khuếch đại lên thì cứ xìu xìu ển ển.

- Sao giống thời xưa mấy ông nhà mạng cung cấp Internet giá thu một đường, chất lượng một nẻo thế.

- Giờ xem tivi phải trả tiền nhé. Ngoài tiền thuê bao, xài HD phải trả thêm, rồi xài thêm tivi nào thì phụ thu tivi ấy. Sòng phẳng đấy chứ.

- Đó là nhà đài sòng phẳng với khách hàng thôi.

- Chẳng lẽ huề cả làng?

- Ông đi mà hỏi mấy ông quản lý. Nhưng nhớ nhắc mấy ông ấy rằng truyền hình giờ không còn là coi chùa nữa nên cũng phải siết chất lượng cho dân nhờ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên