05/01/2017 08:03 GMT+7

Phạt thẳng tay đi!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Đố ông nhé: cái vụ xe buýt nhanh ở Hà Nội sẽ thành công hay không?

- Thấy xe máy, xe hơi lấn làn và bao vây, chặn đầu xe buýt nhanh trên phố tui nản quá. Chưa nói được điều gì...

- Tui nói là sẽ thành công, nếu trị mấy cha nội chạy xe lấn làn của xe buýt!

- Nhưng đường sá như nêm, các làn khác lèn nhau chật cứng, làn xe buýt thênh thang, khi chạy trên đường người ta tranh thủ cải thiện tí, chả mất mát gì...

- Sao không mất mát? Cái mất thấy ngay trước mắt là dự án tiền tỉ xe buýt nhanh vẫn cứ ì à ì ạch, chưa biết sống chết ra sao. Không chỉ xe buýt nhanh mà cả xã hội cũng kẹt xe, giậm chân tại chỗ!

Chưa nói anh muốn đi nhanh, đi đường ưu tiên, đường rộng thì mời bỏ xe cá nhân ở nhà, leo lên “nào ta cùng buýt”!

- Nhưng đường buýt nó thênh thang thế...

- Cái tư duy ăn gian đó hết thời rồi ông ơi. Ở nước ngoài họ cũng có những làn đường ưu tiên như thế. Anh đi một mình một xe, xin chịu khó xếp vào làn chật chội. Anh đi xe chở nhiều người, mời thong dong vào hàng ưu tiên. Léng phéng là phạt nín thở luôn!

- Ở các nước, ý thức giao thông của người dân tốt...

- Chẳng có ý thức nào tự tốt cả. Luật pháp cần phải nghiêm, cứ phạt thẳng tay rồi sẽ thành nếp, thành ý thức tốt cả thôi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên