03/01/2017 09:11 GMT+7

Hơi ấm đêm đông

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Lễ tết xong rồi, thư giãn giải lao đã đủ, vào năm mới phải làm việc ngon lành nghe!

- Lễ có 3 ngày mà 79 người chết, 54 người nhập viện. Bình quân một ngày 26 người chết, khủng khiếp quá! Cứ dịp lễ, tết nghĩ tới tai nạn giao thông mà ngán ngẩm. Cái tật bia rượu trong dân mình biết bao giờ mới hết đây?

- Chưa biết bao giờ hết nhưng chỉ biết bình quân mỗi năm dân mình tiêu thụ hết 3,4 tỉ lít bia. Thu nhập còn thấp, năng suất lao động thuộc loại kém nhất thế giới mà bia bọt tràn trề như vậy làm sao khá nổi.

Thời gian đi nhậu, tiền bạc uống bia đó tiết kiệm bớt mỗi ngày một ít thì làm được bao nhiêu việc, giúp được cho bao nhiêu người.

- Vẫn có nhiều bạn trẻ không bia không rượu, dành nhiều thời gian cho người nghèo khó đó thôi!

- Thiệt hông đó?

- Nhiều lắm. Mùa này ở Sài Gòn, ở Hà Nội, mỗi tối vẫn có nhiều nhóm bạn quyên góp chăn màn, quần áo, mũ len, vớ tất đêm khuya đem tặng người vô gia cư, người kiếm sống ở vỉa hè. Một cái bánh bao nóng hổi, một gói xôi thơm lừng giữa đêm đông lạnh giá quý biết dường nào!

- Nhưng cũng chỉ qua một cơn đói, qua một đêm lạnh thôi...

- Đâu có. Tình yêu thương, sự chia sẻ dẫu có thể chỉ nhận được một lần nhưng hơi ấm đó sẽ theo người ta đến suốt cuộc đời.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên